Mỹ vị yêu đương: Tình yêu nảy nở từ căn bếp

“Mỹ vị tình yêu” (Love is like a cat and dish) xoay quanh câu chuyện tình yêu và sự trưởng thành của Han Beom Woo (do Kang Ha Neul thủ vai), một CEO tài năng trong lĩnh vực thực phẩm. Anh chuyên mua lại các nhà hàng nhỏ để sáp nhập và khai thác công thức nấu ăn, luôn đặt hiệu quả kinh doanh lên hàng đầu và khao khát đạt được ba sao Michelin cho chuỗi nhà hàng Motto của mình. Trong một chuyến công tác, anh gặp gỡ Mo Yeon Joo (do Go Min Si thủ vai), một nữ đầu bếp tài năng sở hữu nhà hàng nhỏ không tên tuổi, chỉ có duy nhất một bàn ăn, nằm khuất trong khu phố truyền thống.

Mo Yeon Joo luôn tâm niệm rằng mỗi món ăn phải chứa đựng linh hồn và triết lý riêng. Cô tỉ mỉ lựa chọn nguyên liệu sạch, tự tay trồng rau và chỉ sử dụng thịt từ các trang trại uy tín. Tuy nhiên, vì không có doanh thu, nhà hàng của cô đứng trước nguy cơ đóng cửa do nợ tiền thuê nhà.

Sự đối lập về tính cách của hai nhân vật tạo nên điểm nhấn cho tác phẩm. Ảnh: Netflix
Mỹ vị yêu đương: Điểm nhấn từ sự đối lập tính cách. Ảnh: Internet

Biến cố xảy ra khi Beom Woo bị loại khỏi công ty do sai sót trong kinh doanh. Anh nảy sinh ý định đánh cắp công thức của Yeon Joo để xây dựng thực đơn cho nhà hàng cao cấp của mình. Anh tìm đến nhà hàng của cô, đề nghị hỗ trợ tài chính với điều kiện được cùng điều hành. Trong tình thế khó khăn, Yeon Joo buộc phải chấp nhận lời đề nghị này.

Trailer phim
Mỹ vị yêu đương: Xem Trailer hấp dẫn trên Netflix. Ảnh: Internet

Sự khác biệt trong tính cách và quan điểm ẩm thực ban đầu khiến cả hai không mấy thiện cảm với nhau. Tuy nhiên, sau nhiều khó khăn và thử thách, Beom Woo và Yeon Joo dần nảy sinh tình cảm. Sự kết hợp giữa kỹ năng nấu ăn của Yeon Joo và tài năng marketing của Beom Woo đã giúp nhà hàng ngày càng nổi tiếng. Tình yêu và đam mê ẩm thực của Yeon Joo đã cảm hóa Beom Woo, khiến anh từ bỏ ý định đánh cắp công thức.

Tạo hình của Kang Ha Neul và Go Min Si trong Mỹ vị yêu đương. Ảnh: Genie TV
Mỹ vị yêu đương: Kang Ha Neul & Go Min Si ấn tượng. Ảnh: Internet

Mối quan hệ của họ gặp phải những trở ngại khi những vị khách không mời xuất hiện, bao gồm người yêu cũ của Yeon Joo (do Yoo Yeon Seok thủ vai) và anh trai của Beom Woo.

Bộ phim đi theo mô típ quen thuộc của thể loại rom-com, kể về mối tình “oan gia ngõ hẹp” giữa một chàng công tử và một nữ đầu bếp nghèo. “Mỹ vị tình yêu” lồng ghép nhiều tình huống hài hước, những màn đối đáp dí dỏm giữa hai nhân vật chính, đồng thời truyền tải thông điệp ý nghĩa về ẩm thực như một sợi dây kết nối con người. Món kim chi tại quán ăn nhỏ đã gợi lại ký ức tuổi thơ của Beom Woo bên bà, còn mâm cơm gia đình của Yeon Joo giúp gia đình anh thêm gắn kết.

Với việc sử dụng gam màu ấm áp và những góc máy quay cận cảnh đồ ăn, bộ phim mang đến cho khán giả cảm giác như đang trực tiếp thưởng thức các món ăn, góp phần quảng bá ẩm thực vùng Jeonju, Hàn Quốc.

Kang Ha Neul đã thể hiện tròn vai nhân vật Han Beom Woo, một người tham vọng và toan tính nhưng không vượt quá giới hạn đạo đức. Anh đã thành công trong việc lột tả sự thay đổi từ một giám đốc điển trai, lịch lãm sang một người gần gũi và hài hước, mang lại tiếng cười cho khán giả. Go Min Si đánh giá cao bạn diễn, cho biết anh luôn tạo không khí thoải mái trước mỗi cảnh quay.

Go Min Si đã khắc họa thành công hình ảnh nữ đầu bếp Mo Yeon Joo với nội tâm trong sáng và tính cách bướng bỉnh. Theo The Korea Herald, tại buổi họp báo ra mắt phim, cô chia sẻ rằng mình nhận kịch bản vì muốn tham gia một tác phẩm nhẹ nhàng và chữa lành, nhưng thực tế lại phải học hỏi nhiều hơn tưởng tượng. Cô đã học nấu ăn, luyện tập trước khi quay và tham khảo ý kiến của các đầu bếp tại phim trường. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng đài từ của cô còn yếu khi cố gắng nói giọng địa phương để phù hợp với nhân vật.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng nhận xét rằng ê-kíp nên xử lý các nút thắt trong phim một cách gọn gàng hơn. Tập cuối của “Mỹ vị tình yêu” có sự tham gia của Park Ji Hoon, diễn viên của “Người hùng yếu đuối”, trong vai cameo.

Theo thống kê của Nielsen Korea, “Mỹ vị tình yêu” kết thúc với tỷ suất người xem cao nhất là 3.8%, một con số hợp lý khi được phát sóng trên ENA, một đài truyền hình nhỏ tại Hàn Quốc. Bộ phim đã lọt vào top 10 Netflix tại 44 quốc gia, bao gồm Việt Nam, và được tờ News1 đánh giá là “có sức hút toàn cầu”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *