Dù không phải là một người viết văn chuyên nghiệp với những lời lẽ hoa mỹ, tôi vẫn muốn dùng sự chân thành để giãi bày tâm tư, với hy vọng một ngày nào đó, người phù hợp sẽ đọc được những dòng này và chúng ta có cơ hội nên duyên.
Nếu ai đó hỏi tôi về cuộc sống độc thân, tôi sẽ không ngần ngại chia sẻ rằng tôi đang sống một cuộc đời vui vẻ, tràn đầy năng lượng và tích cực, dù đã từng trải qua những khó khăn để trưởng thành. Tuy nhiên, tôi tin rằng, nếu có thêm một người đồng hành, cuộc sống sẽ còn ý nghĩa và tươi đẹp hơn nữa. Biết rằng VnExpress đã mai mối thành công cho rất nhiều cặp đôi, tôi cũng mong muốn được “bà mối” VnExpress se duyên để tìm được người bạn đời cùng chung lối đi.
Hiện tại, tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội với một công việc hành chính ổn định, cho phép tôi chủ động sắp xếp thời gian cho công việc, gia đình và bản thân. Sau những giờ làm việc hết mình, tôi dành thời gian để chăm sóc bản thân bằng cách tập thể thao, xem phim hoặc học thêm những điều mới mẻ. Vào những ngày cuối tuần, tôi thường vào bếp nấu những món ăn yêu thích, hoặc về thăm gia đình (quê tôi chỉ cách Hà Nội khoảng vài chục cây số). Đôi khi, tôi chỉ muốn thư giãn và nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Nếu có anh bên cạnh, tôi mong chúng ta có thể cùng nhau khám phá những điều mới lạ, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống.
Về ngoại hình, tôi tin rằng mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng, vì vậy tôi sẽ không miêu tả quá nhiều. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi có chiều cao và cân nặng ở mức trung bình, không quá cầu kỳ trong ăn mặc, và có xu hướng lựa chọn phong cách truyền thống hơn là chạy theo xu hướng. Tôi luôn biết cách chọn trang phục phù hợp với từng hoàn cảnh, lịch sự khi tham dự những sự kiện quan trọng, và thoải mái, năng động khi đi chơi.
Về tính cách, tôi là người thẳng thắn, rõ ràng, sống lý trí và nhìn nhận mọi vấn đề một cách thực tế. Nhược điểm của tôi là không giỏi nói những lời ngọt ngào, hoa mỹ hay xu nịnh người khác, đôi khi bị cho là quá cứng nhắc. Tuy nhiên, tôi không muốn sống giả dối với bản thân và những người xung quanh. Tôi đã qua cái thời mộng mơ về một cuộc sống màu hồng, và giờ đây, tôi nhìn nhận cuộc sống với tất cả những gam màu chân thực, bao gồm cả niềm vui, nỗi buồn, khó khăn và thuận lợi. Tôi mong muốn tìm được một người có thể đồng điệu với tôi trong những điều đó, để cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền vững.
Ở tuổi 33, nhiều người đã có một gia đình yên ấm, nhưng với tôi, đây là thời điểm để hoàn thiện những mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời. Dù có thể muộn hơn so với những người khác, tôi hy vọng mình sẽ đưa ra một lựa chọn đúng đắn.
Tôi mong muốn tìm được một người đàn ông tích cực, vui vẻ và hòa đồng, có một công việc ổn định mà anh yêu thích và đam mê. Tôi không đòi hỏi anh phải kiếm được thật nhiều tiền, nhưng số tiền đó phải là kết quả của sự nỗ lực, mồ hôi và công sức mà anh bỏ ra, và quan trọng nhất là không vi phạm pháp luật.
Tôi cũng mong muốn anh có cùng quan điểm với tôi về việc xây dựng một cuộc sống bình yên, tránh xa những cám dỗ và thói hư tật xấu trong xã hội. Tôi chưa từng kết hôn và cũng không có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào, vì vậy tôi mong anh cũng vậy. Tôi không muốn vướng vào những rắc rối không đáng có. Nếu anh đang sống ở Hà Nội hoặc các khu vực lân cận, điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta gặp gỡ và tìm hiểu nhau.
Trên đây là những tâm sự chân thành của tôi. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được chia sẻ với anh nhiều hơn trong tương lai.
(Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ)
Admin
Nguồn: VnExpress