Vào khoảng 9h45 sáng, ông Nguyễn Tuấn Thanh, một tài công lái phà, đã bất ngờ phát hiện một cá thể cá heo đang có dấu hiệu bơi yếu trên một đoạn sông thuộc ấp Gành Hào 2, tỉnh Bạc Liêu. Sự việc đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương, bởi cá heo là loài động vật rất hiếm khi xuất hiện ở khu vực này.
Ông Thanh nhận định rằng có khả năng con cá heo này đã đi lạc vào sâu trong sông theo đợt triều cường. Độ mặn trong sông thấp có thể là nguyên nhân khiến cá bị mệt mỏi. Sau khoảng nửa giờ, cá heo đã dần lấy lại sức và bơi theo dòng nước, di chuyển hướng ra biển.
Nhiều người dân tỏ ra hiếu kỳ khi biết tin về sự xuất hiện của cá heo. Theo lời kể của họ, mặc dù đã từng nhìn thấy cá heo ở vùng biển hoặc cửa sông, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến loài động vật này xuất hiện sâu trong khu vực nội địa.

Cá heo là loài động vật có vú sống ở biển, nổi tiếng với sự thân thiện và thông minh, thường được huấn luyện để biểu diễn trong các chương trình xiếc. Trong văn hóa của nhiều ngư dân, cá heo còn được xem như “thần biển”, được thờ phụng với niềm tin rằng chúng sẽ giúp đỡ những người gặp nạn trên biển khơi.
Trước đó, vào các năm 2014 và 2020, người dân ven biển Bạc Liêu cũng đã từng tham gia giải cứu hai cá thể cá heo bị mắc cạn, mỗi con nặng khoảng 200 kg. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2024, một đàn cá heo gồm hơn 10 con bị mắc kẹt tại bờ biển huyện Đông Hải cũng đã được người dân và các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa trở lại biển an toàn.
Admin
Nguồn: VnExpress