Mĩ Duyên, cô gái trẻ ấp ủ ước mơ du học Nhật Bản từ những năm tháng còn ngồi trên ghế trường phổ thông, hiện đang theo học tại trường Đại học Quốc tế Kobe. Thay vì vội vàng thực hiện mục tiêu ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Duyên đã chọn cho mình một lộ trình “chậm mà chắc” để chuẩn bị hành trang vững vàng hơn.
Quyết định học trước hai năm tại Đại học UEF đã giúp Duyên có thời gian củng cố kiến thức, trau dồi khả năng ngoại ngữ và rèn luyện tính tự lập. Duyên tâm sự: “Thời điểm đó, em mới chỉ đạt trình độ tiếng Nhật N5 và chưa từng sống xa gia đình. Em nhận thấy mình cần thêm thời gian để trưởng thành hơn. Chương trình chuyển tiếp 2+2 giữa UEF và Đại học Quốc tế Kobe chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho em.”
Trong suốt hai năm học tập tại UEF, Mĩ Duyên luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc với điểm GPA tích lũy đạt 3.98 và liên tục nhận được học bổng. Không chỉ vậy, Duyên còn tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là chương trình “Go Global” phối hợp cùng sinh viên trường Đại học Meiji (Nhật Bản) vào cuối năm 2023, và vinh dự đạt giải Dự án xuất sắc nhất.
Nhờ có nền tảng học thuật vững chắc, trình độ Nhật ngữ JLPT N2, cùng với kỹ năng giao tiếp tự tin và khả năng trả lời phỏng vấn lưu loát, Duyên đã thuyết phục được hội đồng tuyển sinh của Đại học Quốc tế Kobe và giành được suất chuyển tiếp, chính thức bắt đầu hành trình chinh phục tri thức tại đất nước mặt trời mọc.

Khi đặt chân đến Nhật Bản, cô sinh viên sinh năm 2002 đã nhanh chóng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Từ một cô gái hướng nội, ngại giao tiếp trước đám đông, Duyên đã trở thành đại diện cho du học sinh, tự tin phát biểu bằng tiếng Nhật trước giảng đường quốc tế. Mĩ Duyên còn là một sinh viên tiêu biểu khi tham gia vào chương trình thực tập ngắn hạn tại một khách sạn ở Nhật Bản, đảm nhận vai trò điều phối công việc, tự tin giao tiếp và kết nối với bạn bè đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Duyên chia sẻ: “Trải nghiệm đáng nhớ nhất của em chính là những tiết học diễn kịch bằng tiếng Nhật. Mỗi tuần, nhóm của em phải tự viết kịch bản, phân vai và sau đó diễn. Ban đầu em cảm thấy rất ngại, nhưng sau đó em lại thấy rất thích. Nhờ vậy, em đã tự tin hơn và nói tiếng Nhật trôi chảy hơn rất nhiều.”

Những buổi học đầy sáng tạo, những cuộc trò chuyện đời thường và những lời khen ngợi từ giảng viên đã giúp cô gái trẻ khám phá ra những khía cạnh mới của bản thân, yêu thích giao tiếp, lan tỏa năng lượng tích cực và phát huy được khả năng kết nối mọi người.

Ngoài những giờ học trên lớp, Mĩ Duyên còn dành thời gian để khám phá nhiều vùng đất khác nhau trên khắp nước Nhật Bản. Điều khiến bạn tự hào không chỉ là việc “du học thành công”, mà còn là “đi và thay đổi chính mình”. Duyên tin rằng, bạn sẽ không bao giờ có thể gặp được những phiên bản rực rỡ nhất của chính mình nếu không dám bước ra khỏi thế giới quen thuộc.
Duyên tâm sự: “Em từng nghĩ rằng du học chỉ là một sự đầu tư cho học vấn, giúp em tích lũy thêm những dòng ấn tượng để viết trong CV. Nhưng hóa ra, đây còn là một tấm gương phản chiếu những giới hạn đã từng kìm hãm em, những tiềm năng ẩn giấu và cả lòng dũng cảm mà em chưa từng nhận ra.”
Bên cạnh đó, cô sinh viên trẻ còn mong muốn lan tỏa hình ảnh của một người trẻ Việt Nam chăm chỉ, có trách nhiệm, dám bước ra thế giới và sẵn sàng hòa nhập. Duyên đặt ra mục tiêu không chỉ học tập tốt, làm việc tốt, mà còn muốn để lại những ấn tượng tốt đẹp về con người Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.
Admin
Nguồn: VnExpress