Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Avichay Adraee, ngày 27/6 cho biết, trong cuộc giao tranh kéo dài 12 ngày vừa qua, quân đội Israel đã tiêu diệt 11 nhà khoa học hạt nhân cấp cao của Iran, những người được cho là có liên quan đến chương trình phát triển vũ khí nguyên tử của nước này. Bên cạnh đó, IDF cũng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều mục tiêu chiến lược khác nhau trên lãnh thổ Iran.
Theo thông tin từ ông Adraee, các cuộc tấn công của Israel đã nhắm trúng ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran, phá hủy hàng nghìn máy ly tâm cùng các trung tâm nghiên cứu và phát triển thuộc chương trình hạt nhân.
Ngoài ra, Israel tuyên bố đã phá hủy khoảng 200 bệ phóng tên lửa, tương đương một nửa số tổ hợp mà Iran sở hữu. Các cuộc tập kích cũng đánh trúng hơn 35 cơ sở sản xuất tên lửa và khoảng 80 hệ thống phòng không. Lực lượng Israel còn phá hủy 15 máy bay và tấn công 6 sân bay của đối phương.
Về thương vong, ông Adraee cho biết hàng trăm quân nhân Iran đã thiệt mạng, trong đó có hơn 30 quan chức quân đội và an ninh cấp cao. Ông cũng khẳng định hệ thống phòng không Israel đã đánh chặn thành công hơn 86% tên lửa đất đối đất và 99% máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Phía Iran hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin chi tiết do Israel công bố. Tuy nhiên, truyền thông Iran trước đó đã xác nhận ít nhất 30 chỉ huy quân sự hàng đầu đã thiệt mạng, bao gồm Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Mohammad Bagheri, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami và Tư lệnh không quân IRGC Amir Ali Hajizadeh.
Iran dự kiến tổ chức lễ tang “lịch sử” vào ngày 28/6 tại Tehran cho 60 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh, bao gồm các chỉ huy quân sự cấp cao và các nhà khoa học. Hiện chưa rõ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei có tham dự buổi lễ hay không, mặc dù ông từng tham gia các lễ tang của một số quan chức cấp cao trước đây, như Tổng thống Ebrahim Raisi, người qua đời trong một vụ tai nạn вертолет.
Xung đột giữa Israel và Iran bùng nổ vào ngày 13/6 sau khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích phủ đầu vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, với lý do ngăn chặn Tehran sở hữu “vũ khí nguyên tử”. Hai bên sau đó liên tục tấn công đáp trả lẫn nhau cho đến khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 24/6, dưới sự trung gian của Hoa Kỳ.

Theo Bộ Y tế Iran, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 627 dân thường thiệt mạng và 4.900 người bị thương. Về phía Israel, Tel Aviv cho biết 28 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran.
Cơ quan Thuế vụ Israel ngày 26/6 thừa nhận rằng nước này đã phải gánh chịu “thiệt hại lớn chưa từng thấy” trong cuộc xung đột và cần ít nhất ba tỷ đô la Mỹ để khắc phục hậu quả.
Admin
Nguồn: VnExpress