Tuổi 30 khởi nghiệp: Gánh vác cửa hàng đồ cũ thành công

Là một chủ hộ kinh doanh nhỏ chuyên mua bán đồ cũ, tôi đang phải đối mặt với vô vàn thách thức từ các chính sách thuế mới, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản đến mức đã có lúc muốn đóng cửa. Tuy nhiên, gánh nặng trên vai không cho phép tôi làm điều đó, bởi tôi còn hai nhân viên cần phải lo lắng: một người vừa phát hiện bệnh, người còn lại là trụ cột của một gia đình khó khăn. Nếu tôi dừng lại, tương lai của họ sẽ ra sao?

Công việc hàng ngày của tôi kéo dài từ 10 đến 14 tiếng, bao gồm nhập hàng, bán hàng, trả lương nhân viên và xoay sở các chi phí mặt bằng. Mọi trách nhiệm đều dồn lên vai tôi. Dù chỉ là một hộ kinh doanh nhỏ, chi phí vận hành không hề nhỏ, lại không được khấu trừ chi phí như các doanh nghiệp lớn, khiến việc áp thuế theo doanh thu càng trở nên nặng nề.

Tôi hiểu rằng kinh doanh thì phải đóng thuế, nhưng tôi thực sự mong muốn nhận được sự đồng hành, chia sẻ và hướng dẫn kịp thời từ các cơ quan chức năng. Những thay đổi lớn như việc xuất hóa đơn điện tử hay đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thay vì được tập huấn và hỗ trợ bài bản, chúng tôi chỉ được biết qua báo đài rồi bị yêu cầu phải thực hiện ngay.

Để tuân thủ quy định, tôi đã đầu tư vào phần mềm MISA, nhưng việc sử dụng lại vô cùng khó khăn. Tài liệu hướng dẫn thì rối rắm, nhân viên hỗ trợ thì gần như không có. Tôi không thể bỏ cả tháng để đi học phần mềm vì còn phải lo toan cho cửa hàng, hàng hóa và nguồn nhập. Thuê kế toán thì vượt quá khả năng tài chính của tôi.

Một quy định mới khác là phải ghi đầy đủ thông tin CCCD của khách hàng khi mua bán đồ cũ. Về lý thuyết thì hợp lý, nhưng thực tế rất khó thực hiện. Không phải ai cũng sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân. Nhiều giao dịch không diễn ra tại cửa hàng, không có sẵn phiếu, không thể ghi nhận đầy đủ. Trong trường hợp thu mua tận nơi hoặc qua online, việc yêu cầu khách hàng cung cấp CCCD là bất khả thi. Tuy nhiên, nếu không mua hàng, chúng tôi sẽ không có nguồn hàng để bán và duy trì hoạt động kinh doanh.

Tôi tin rằng đây không chỉ là vấn đề của riêng tôi mà là thực trạng chung của rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ hiện nay. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những lo lắng này với nhau.

Tôi mong rằng các cơ quan chức năng sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn, đồng thời thông báo cho các hộ kinh doanh nếu phát hiện sai sót để họ có thể kịp thời điều chỉnh.

Tôi hy vọng các nhà hoạch định chính sách sẽ dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện của những người kinh doanh nhỏ đang ngày đêm bươn chải trên từng góc phố, từng con hẻm. Chỉ cần lắng nghe, tôi tin rằng họ sẽ hiểu được những khó khăn mà chúng tôi đang trải qua.

Gần đây, tôi thấy nhiều cửa hàng bị gán ghép với những cáo buộc như “đóng cửa vì trốn thuế” hay “kinh doanh hàng giả”. Có thể có những trường hợp như vậy, nhưng không nên vội vàng đánh đồng tất cả. Sự quy chụp này khiến những người kinh doanh chân chính như chúng tôi cảm thấy bị xem thường, nghi ngờ và thậm chí tổn thương.

Tôi tha thiết mong nhà nước, các hiệp hội hoặc cơ quan chuyên môn công khai danh sách những nhà cung cấp uy tín và những mặt hàng đã được kiểm định rõ ràng để các hộ kinh doanh nhỏ như chúng tôi có thể yên tâm nhập hàng. Chúng tôi không có đủ thiết bị và chuyên môn để kiểm tra và phân biệt đâu là sản phẩm đạt chuẩn. Những vụ việc như dầu ăn giả hay hàng hóa không đúng thành phần ghi trên bao bì khiến chúng tôi vô cùng lo lắng, bởi ngay cả những công ty lớn cũng có thể bị lừa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *