Hữu Châu tri ân Thành Lộc: Lòng biết ơn sâu sắc

Trong buổi ra mắt cuốn bút ký “Chiếc nôi vàng giông bão” vào sáng 28/6 tại TP HCM, nghệ sĩ Hữu Châu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thành Lộc, người mà anh xem là “một trong những người quan trọng nhất” trong cuộc đời. Anh chia sẻ: “Anh là người ơn mà tôi không thể nào quên, người đã chắp cánh cho tôi có được như ngày hôm nay”. Hữu Châu mong muốn những lời tri ân này sẽ đến được với Thành Lộc, người vắng mặt tại sự kiện do bận công việc tại sân khấu Thiên Đăng.

Cuốn sách của Hữu Châu ghi lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ về mối gắn bó hơn 30 năm giữa anh và Thành Lộc, bắt đầu từ vở “Lôi Vũ” vào cuối những năm 1980. Dần dần, họ trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất trên sân khấu miền Nam, cùng nhau tạo nên dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như “Tấm Cám”, “Cậu Đồng”, “Dạ cổ hoài lang”, “Bí mật vườn Lệ Chi”, “Ngàn năm tình sử”.

Đặc biệt, trong series “Ngày xửa ngày xưa” tại sân khấu Idecaf vào đầu những năm 2000, Hữu Châu và Thành Lộc đã chinh phục đông đảo khán giả nhí với những vai phản diện ấn tượng như phù thủy, ác ma, mẹ con dì ghẻ và Cám. Hữu Châu nhớ lại: “Chúng tôi luôn giữ vững quan điểm khi xây dựng ‘vai ác’, đó là không được diễn để khán giả nhỏ tuổi cảm thấy sợ hãi, không nên cường điệu hóa hay dọa nạt, mà chỉ làm cho các em nhận ra đó là cái ác và cần tránh xa”.

Trong mắt Hữu Châu, Thành Lộc luôn là một tấm gương sáng về lòng nhiệt huyết với nghề. Anh kể lại những lần Thành Lộc gặp tai nạn vì quá say mê diễn xuất, nhưng khán giả lại không hề hay biết. Một lần, trong vở “Tấm Cám”, Thành Lộc đã vô tình dẫm phải một cây đinh dài khoảng 10 cm, xuyên sâu vào lòng bàn chân. Tuy đau đớn, anh vẫn quyết định tiếp tục diễn vì lo sợ nếu rút đinh ra, máu sẽ chảy lênh láng trên sàn, gây ám ảnh cho các em nhỏ.

Hữu Châu, Thành Lộc trong trích đoạn "Tấm Cám: Ngày xửa ngày xưa"
Hữu Châu, Thành Lộc diễn “Tấm Cám” (2000): Trích đoạn kinh điển. Ảnh: Internet

Một sự cố khác xảy ra trong vở “Cậu bé rừng xanh”, khi Thành Lộc bị ngã trong lúc đu dây và phải điều trị chấn thương cột sống suốt ba tháng. Mặc dù vậy, mỗi khi bước lên sân khấu “Ngày xửa ngày xưa”, Thành Lộc, Hữu Châu và các nghệ sĩ khác vẫn “nhảy múa tưng bừng như chưa hề bị tuổi tác nhắc nhở”.

Nghệ sĩ Hữu Châu:
Hữu Châu ra mắt bút ký, tri ân Thành Lộc tại Đường sách. Ảnh: Internet

Hữu Châu chia sẻ rằng ý tưởng viết sách đã được một người quen gợi ý từ chín năm trước, sau khi anh tham dự buổi ra mắt hồi ký của nghệ sĩ Kim Cương. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, anh vẫn còn do dự vì cảm thấy “cuộc đời mình chưa đủ để viết sách”. Đến năm 2022, anh mới quyết định thực hiện tác phẩm này như một cách để tri ân những bậc tiền bối, trong đó có bà nội Năm Thơ – người đã dẫn dắt gia tộc Thanh Minh Thanh Nga, và cô ruột – nghệ sĩ Thanh Nga, người mà anh thường gọi là “má Ba”.

Trích đoạn "Dạ cổ hoài lang" - Thành Lộc, Hữu Châu năm 2014
“Dạ cổ hoài lang”: Thành Lộc, Hữu Châu diễn năm 2014 (Trích đoạn). Ảnh: Internet

Hữu Châu đã dành hơn một năm để hồi tưởng và sắp xếp các câu chuyện, vì anh kể cho tác giả Thanh Thủy (người chấp bút) không theo trình tự thời gian, mà chỉ dựa vào dòng cảm xúc. Anh bình thản nhắc lại những biến cố đã trải qua trong cuộc đời, với quan niệm rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, và “tận cùng của nỗi đau là nụ cười”.

Trong cuốn sách, Hữu Châu cũng điểm lại những vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của mình, trong đó có vai chính trong bộ phim điện ảnh “Lô tô” (đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh) – một tác phẩm xoay quanh cuộc đời của những người chuyển giới. Anh kể lại một kỷ niệm xúc động sau khi phim ra rạp, khi anh đi dạo chợ Bến Thành và được một nhóm nghệ sĩ lô tô gọi là “dì Liễu” – tên nhân vật của anh trong phim. Một người trong số họ đã nói rằng nhờ diễn xuất của Hữu Châu và sự lan tỏa của bộ phim, họ cảm thấy được đồng cảm hơn và bớt bị kỳ thị.

Với kinh nghiệm dày dặn, Hữu Châu đã đào tạo nhiều thế hệ học trò tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và một số sân khấu khác. Tại sự kiện ra mắt sách, rất đông diễn viên trẻ đã đến chúc mừng và kể lại những kỷ niệm về thời gian được anh dạy dỗ. Minh Dự, một học trò của Hữu Châu vào khoảng năm 2018-2019, cho biết thầy nổi tiếng là người nghiêm khắc, sẵn sàng phạt học trò nếu không làm đúng theo lời dặn. Anh kể lại một lần khi tập vở kịch “Sông dài”, anh bị thầy đuổi ra khỏi lớp vì mua sai kích thước chiếc chiếu làm đạo cụ.

Hữu Châu ký tặng sách cho độc giả sáng 28/6. Ảnh: Mai Nhật
Hữu Châu ký tặng sách mới cho độc giả ngày 28/6. Ảnh: Internet

Lê Lộc chia sẻ rằng Hữu Châu là người chấm thi phần thi của cô khi cô dự tuyển vào trường Sân khấu Điện ảnh. Do áp lực, cô đã không hoàn thành tốt bài thi và nghĩ rằng mình sẽ trượt. Sau khi biết mình trúng tuyển, Lê Lộc đã rất xúc động khi biết thầy Hữu Châu là người đã cho cô cơ hội “vớt” vì thấy được đam mê ở cô. Hữu Đằng (sân khấu Thế Giới Trẻ) cho biết Hữu Châu không chỉ dạy anh những bài học trên sân khấu mà còn cho anh những lời khuyên về đạo đức làm nghề. Anh nói: “Khi tôi sắp làm điều gì đó cần cân nhắc kỹ, tôi thường nghĩ đến thầy và tự hỏi: Nếu thầy biết được, thầy có giận mình không?”.

Hữu Châu, 59 tuổi, là một trong những nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch TP HCM vào những năm 1990. Anh gắn bó với sân khấu kịch Idecaf từ cuối những năm 1990, khi “bầu” Huỳnh Anh Tuấn mới thành lập sân khấu tại Viện trao đổi văn hóa với Pháp.

Anh đã tham gia nhiều tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ kịch thiếu nhi (series “Ngày xửa ngày xưa”), kịch người lớn (“Tấm Cám”, “Cậu Đồng”, “Dạ cổ hoài lang”) đến chính sử (“Bí mật vườn Lệ Chi”, “Ngàn năm tình sử”). Từ năm 2023, anh tham gia sân khấu Thiên Đăng – một sân khấu mới của thành phố. Ngoài ra, anh còn tham gia đóng phim điện ảnh với các phim “Lô tô” (2017), “Cua lại vợ bầu” (2019), “Công tử Bạc Liêu” (2024), “Lật mặt 8” (2025) và nhiều bộ phim truyền hình khác.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *