Trận đấu giữa Chelsea và Benfica trên sân Bank of America, North Carolina ngày 28/6 đã trở thành một sự kiện đáng nhớ, không chỉ vì diễn biến trên sân cỏ mà còn do những yếu tố ngoại cảnh bất ngờ.
Chelsea vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ cú đá phạt thành bàn của Reece James, tưởng chừng như đã nắm chắc chiến thắng cho đến phút 84. Tuy nhiên, một cơn giông kèm theo sét đánh đã buộc trọng tài Slavko Vincic phải tạm dừng trận đấu theo quy định của FIFA. Các cầu thủ và hơn 25.000 khán giả phải tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn.
Sau gần hai giờ gián đoạn, trận đấu được tiếp tục khi phần lớn khán giả đã rời sân. Benfica bất ngờ được hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ do lỗi chạm tay của Malo Gusto. Angel Di Maria, cựu ngôi sao của Real Madrid và Man Utd, không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1, kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, Chelsea đã thể hiện bản lĩnh và ghi liền ba bàn thắng do công của Christopher Nkunku, Pedro Neto và Dewsbury-Hall, ấn định chiến thắng chung cuộc sau gần 5 tiếng đồng hồ.

Huấn luyện viên Enzo Maresca của Chelsea không giấu được sự thất vọng về những gián đoạn do thời tiết. Ông cho rằng việc tạm dừng quá lâu đã ảnh hưởng lớn đến trận đấu. “Chúng tôi đã kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội để giành chiến thắng,” Maresca nói. “Nhưng sau khi trận đấu bị gián đoạn, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Đây không còn là bóng đá nữa, mà là một trò hề.” Ông bày tỏ sự khó hiểu về việc các cầu thủ phải ở trong phòng thay đồ quá lâu, mất tập trung và khó duy trì phong độ.

Theo quy định của FIFA, trận đấu sẽ bị tạm hoãn ít nhất 30 phút kể từ khi có sét đánh. Tuy nhiên, trận đấu giữa Chelsea và Benfica đã bị gián đoạn tới 1 giờ 53 phút, trở thành sự gián đoạn do thời tiết dài thứ hai trong lịch sử giải đấu.

Maresca cũng bày tỏ lo ngại về việc các trận đấu liên tục bị hoãn do thời tiết tại FIFA Club World Cup 2025, đặc biệt khi World Cup 2026 sắp tới sẽ được tổ chức tại Canada, Mexico và Mỹ. Ông đặt câu hỏi về tính hợp lý của việc hoãn quá nhiều trận đấu và cho rằng những người ra quyết định cần xem xét lại vấn đề này.
Mặc dù vậy, HLV Maresca vẫn đánh giá cao chất lượng của FIFA Club World Cup và bày tỏ sự vui mừng khi Chelsea lọt vào top 8 đội mạnh nhất. Ở tứ kết, Chelsea sẽ đối đầu với Palmeiras trên sân Lincoln Financial, Pennsylvania vào ngày 5/8. Palmeiras cũng đã trải qua một trận đấu vất vả kéo dài 120 phút trước khi giành chiến thắng 1-0 trước Botafogo.
Admin
Nguồn: VnExpress