Chạy bộ xuyên Australia: Ủng hộ nạn nhân bạo lực gia đình

Cựu cầu thủ bóng đá Fran Hurndall vừa kết thúc hành trình chạy bộ đầy gian nan dài 3.800 km từ Perth, Tây Australia, đến Sydney, miền đông nước Úc. Cô chia sẻ rằng đây là một hành trình “điên rồ” với những thử thách khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tinh thần.

Fran Hurndall hoàn tất hành trình chạy 3.800 km từ Perth đến Sydney ngày 29/6. Ảnh: AFP
Fran Hurndall hoàn thành 3.800km chạy bộ từ Perth đến Sydney. Ảnh: Internet

Hurndall, 33 tuổi, xuất phát từ bãi biển Cottesloe vào ngày 1 tháng 5 với mục tiêu ban đầu là hoàn thành quãng đường trong 34 ngày, tương đương với việc chạy trung bình 111 km mỗi ngày. Mục đích của cô là quyên góp 1 triệu đô la Úc (tương đương 650.000 đô la Mỹ) cho tổ chức RizeUp Australia, một tổ chức chuyên hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực gia đình tại Úc.

Tuy nhiên, theo đội ngũ hỗ trợ của Hurndall, cô đã hoàn thành hành trình trong 60 ngày, với trung bình 63 km mỗi ngày. Trong suốt quá trình này, cô phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm chấn thương gân Achilles và các vết phồng rộp bị nhiễm trùng. Mặc dù vậy, Hurndall vẫn giữ vững tinh thần và chia sẻ: “Những gì tôi trải qua không là gì so với cuộc chiến hàng ngày của những người phụ nữ đang phải sống trong nỗi sợ hãi bạo lực gia đình.”

Đội ngũ hỗ trợ của Hurndall cũng cho biết thêm rằng thành tích của cô nhanh hơn 17 ngày so với kỷ lục được thiết lập vào năm 2023. Họ dự định sẽ nộp hồ sơ lên Sách Kỷ lục Guinness để được công nhận thành tích này một cách chính thức.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *