Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng một số cụm máy ly tâm của Iran có khả năng hoạt động trở lại và tiếp tục sản xuất uranium làm giàu chỉ trong vòng vài tháng tới, thậm chí có thể sớm hơn dự kiến.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch không kích “Búa Đêm” đã loại bỏ hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến chương trình hạt nhân của nước này thụt lùi “hàng thập kỷ” và gây khó khăn cho việc khôi phục các địa điểm bị tấn công.
Tuy nhiên, ông Grossi cho rằng một số cơ sở hạt nhân của Tehran vẫn còn nguyên vẹn sau cuộc xung đột.
Một vấn đề quan trọng chưa được giải đáp là số phận của kho uranium làm giàu cấp độ cao của Iran. IAEA ước tính rằng trước khi xung đột với Israel nổ ra, Tehran sở hữu khoảng 5 tấn uranium làm giàu thấp và 400 kg uranium làm giàu ở mức 60%. Về mặt lý thuyết, nếu số vật liệu này được làm giàu lên mức 90%, Iran sẽ có đủ uranium để chế tạo khoảng 10 quả bom hạt nhân.
Ông Grossi thừa nhận: “Chúng tôi không biết số nguyên liệu hạt nhân này đang ở đâu. Một phần có thể đã bị phá hủy, nhưng một phần cũng có khả năng đã được chuyển đi. Đây là vấn đề cần phải làm rõ.”
Hiện tại, giới chức Mỹ và Israel chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.
Trước đó, ngày 28/6, Phó chủ tịch quốc hội Iran, ông Hamid Reza Haji Babaei, thông báo rằng các nghị sĩ đã thông qua quyết định đình chỉ hợp tác với IAEA, cấm ông Grossi đến thăm các cơ sở hạt nhân, đặc biệt là Fordow, và dỡ bỏ hệ thống camera giám sát tại các địa điểm này.
Xung đột giữa Iran và Israel bắt đầu từ ngày 13/6 khi Israel tiến hành cuộc không kích phủ đầu mang tên “Sư tử Trỗi dậy”, làm thiệt mạng nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân của Iran. Iran sau đó đáp trả bằng chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”. Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 606 người thiệt mạng và hơn 5.300 người bị thương ở Iran, cùng với 28 người chết và hơn 2.500 người bị thương ở Israel.
Vào rạng sáng ngày 22/6, Mỹ can thiệp vào cuộc xung đột bằng cách điều động oanh tạc cơ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran, sau đó đề nghị Tehran ngồi vào bàn đàm phán. Một ngày sau, Tổng thống Trump thông báo rằng Iran và Israel đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn toàn diện. Cả hai nước đều chấp nhận ngừng bắn vào ngày 24/6 và đều tuyên bố mình là bên chiến thắng.
Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, cho biết vào ngày 26/6 rằng các cơ sở hạt nhân đã chịu “thiệt hại nghiêm trọng” sau 12 ngày xung đột và Tehran đang tiến hành đánh giá cụ thể tình hình.

Giới chức Mỹ và Israel nhiều lần khẳng định rằng xung đột đã gây ra một đòn mạnh vào chương trình hạt nhân của Iran, và cho rằng “kế hoạch chế tạo bom nguyên tử” của Tehran sẽ bị chậm lại ít nhất vài năm. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ dẫn báo cáo sơ bộ của tình báo nước này cho thấy chiến dịch của Washington chỉ khiến Tehran “đi lùi vài tháng” trong chương trình hạt nhân.
Mỹ tuyên bố “không có tin tình báo nào” cho thấy Iran đã di chuyển kho uranium làm giàu cao trước cuộc không kích ngày 22/6, trong khi Tehran khẳng định đã lên kế hoạch trước để đảm bảo “không có bất kỳ gián đoạn nào đối với chương trình hạt nhân”.
Admin
Nguồn: VnExpress