Ung thư ở người trẻ: Câu chuyện và nỗi đau

Tháng 11/2024, Thùy Dung, một cô gái trẻ quê Nghệ An đang chuẩn bị cho hành trình du học Hàn Quốc, bất ngờ nhận thấy những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Tình trạng tê mỏi, khó khăn trong việc đi lại, cùng với các tĩnh mạch giãn nở ở chân trái khiến cô lo lắng. Sau nhiều tuần chịu đựng cơn đau dai dẳng, Dung quyết định nhờ chị gái đưa đến bệnh viện để chụp phim và thực hiện các xét nghiệm sinh thiết, với mong muốn có được sự an tâm trước khi lên đường du học.

Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán đã giáng một đòn mạnh vào cô gái trẻ. “Khi bác sĩ thông báo tôi phải chuyển tuyến ra viện K3 Hà Nội để điều trị ung thư, tôi thực sự sốc,” Thùy Dung chia sẻ. Cô không thể tin rằng căn bệnh quái ác này lại ập đến khi tuổi đời còn quá trẻ. Ước mơ học hành và báo hiếu cha mẹ bỗng chốc tan biến, thay vào đó là gánh nặng bệnh tật đè lên vai gia đình.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, người cha, vốn là một bệnh nhân ung thư máu nhiều năm, đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho Dung. Ông nén nỗi đau, xoa đầu con gái và động viên: “Bệnh này phải tích cực, lạc quan mới chóng khỏi.”

Lời khuyên của cha đã tiếp thêm sức mạnh cho Dung. “Bố tôi cũng từng vượt qua cửa tử nhờ khao khát sống mãnh liệt, tôi cũng muốn thử một lần, vì bản thân và vì gia đình,” cô tâm sự. Dung gác lại tất cả những dự định du học, mang theo vài bộ quần áo, sách vở tiếng Hàn và cùng mẹ ra Hà Nội để bắt đầu hành trình điều trị.

Những ngày cuối năm 2024, Thùy Dung trải qua đợt hóa trị đầu tiên. Dù đã chuẩn bị tâm lý, cơ thể nhỏ bé của cô vẫn không thể thích nghi với những tác dụng phụ của thuốc. Trong tuần đầu tiên, cô liên tục nôn mửa, không thể ăn uống gì ngoài ruột bánh mì. Đến tuần thứ hai, cô bị ngộ độc thuốc và phải nhập viện cấp cứu, truyền tới 13 chai dịch mỗi ngày.

Gần một tháng trời, Dung không thể rời khỏi giường bệnh, chỉ cố gắng ăn để có sức chống chọi với những cơn đau. Đỉnh điểm là vào dịp Tết Nguyên đán, bệnh tình trở nặng khiến cô phải đón năm mới trong bệnh viện. Chứng kiến những bệnh nhân xung quanh quằn quại vì đau đớn, cô gái 19 tuổi cảm thấy tủi thân, cô độc và thậm chí muốn buông xuôi tất cả.

“Lúc đó, tôi đã cầu xin mẹ cho tôi được chết,” Dung nghẹn ngào kể lại. Không ít lần cơ thể kháng thuốc khiến cô quên đi những ước mơ và hoài bão còn dang dở.

Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo thường gặp phải những vấn đề tâm lý nghiêm trọng và có xu hướng tiêu cực trong giai đoạn đầu. Một nghiên cứu của Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) thực hiện trên 264 bệnh nhân ung bướu trong 9 tháng cho thấy gần 58% số người tham gia bị trầm cảm.

Bệnh nhân có thể cảm thấy mất kiểm soát cuộc sống do những thay đổi trong cơ thể. Họ phải đối mặt với đau khổ, lo sợ, thường xuyên nghĩ đến cái chết và những điều chưa biết ở phía trước. Vì vậy, bên cạnh các phương pháp điều trị y học, các bác sĩ đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của tâm lý lạc quan, tích cực trong quá trình phục hồi và chiến thắng bệnh tật.

Đáng báo động, Việt Nam đang chứng kiến xu hướng trẻ hóa của bệnh nhân ung thư. Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 182.000 ca mắc mới. Tỷ lệ mắc mới của Việt Nam đứng thứ 91 trên thế giới, nhưng tỷ lệ tử vong lại xếp thứ 50 trên tổng số 185 quốc gia. Bên cạnh ung thư gan, phổi, các bệnh viện ngày càng tiếp nhận nhiều trường hợp ung thư vú, dạ dày, đại tràng, buồng trứng ở độ tuổi thanh niên – những bệnh lý trước đây thường gặp ở người trung niên.

ThS.BS Hà Văn Quốc, Khoa Nội tiêu hóa nội soi, Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Vinmec Times City từng chia sẻ trên VnExpress rằng ung thư là một căn bệnh phức tạp do nhiều yếu tố như di truyền, lỗi ADN trong quá trình phân chia tế bào gây ra, và không loại trừ bất kỳ ai, kể cả những người trẻ tuổi khỏe mạnh và có lối sống lành mạnh.

Hà Châu, một cô gái 20 tuổi quê Hòa Bình, cũng từng trải qua cú sốc tương tự khi phát hiện mắc ung thư tuyến yên vào hai năm trước, trong giai đoạn ôn thi đại học. Cô đã từng nghĩ đến việc tự tử tại bệnh viện khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán.

Hà Châu chia sẻ rằng suốt 12 năm đèn sách, cô luôn nỗ lực trở thành lớp trưởng, học trường chuyên, tham gia đội tuyển với mong muốn đỗ vào một trường đại học danh tiếng.

“Lúc mới phát bệnh, tôi phải nghỉ học giữa chừng để chữa trị, bị liệt tay, chân, cổ, nằm bất động trên giường. Lúc đó, tôi chỉ muốn chết vì cảm thấy bản thân vô dụng,” cô gái trẻ tâm sự.

Thùy Dung, 19 tuổi, ở Nghệ An trước và sau khi mắc ung thư xương. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hành trình của Thùy Dung (19t) chống lại ung thư xương. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, sau đợt truyền thuốc đầu tiên tại bệnh viện K Hà Nội, Châu đã quyết tâm trở về nhà để kịp tham gia kỳ thi đại học, dù vết khâu vẫn chưa lành. Kết quả, cô đỗ vào khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội và được nhà trường miễn học phí nhờ nghị lực phi thường.

Hà Châu, 20 tuổi, quê Hòa Bình mắc ung thư tuyến yên, năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hà Châu (20t): Vượt qua ung thư tuyến yên, sống trọn năm 2025. Ảnh: Internet

“Hiện tại, tôi vừa đi học, vừa đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải chi phí điều trị. Tôi chỉ mong những cơn liệt không ập đến bất ngờ, và tôi có thể đi lại được bình thường,” Hà Châu chia sẻ.

Ung thư tuyến yên đã gây ra hàng loạt biến chứng cho Châu như suy tuyến giáp, suy tuyến yên, suy tuyến thượng thận, tiểu đường, đái tháo nhạt, rối loạn điện giải và rối loạn chuyển hóa. Nhưng vì ước mơ, cô gái quê Hòa Bình vẫn luôn cố gắng hết mình, bởi cô tin rằng “đời người chỉ sống một lần, phải sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.”

Tương tự như Hà Châu, sau nửa năm điều trị, Thùy Dung cũng đã vực dậy tinh thần và tìm thấy ý nghĩa mới trong cuộc sống. Thay vì than thân trách phận, cô trân trọng hơn từng khoảnh khắc bên cạnh những người thân yêu. Mỗi ngày, cô đều tâm sự với mẹ, gọi điện về trấn an bố và anh chị em trong gia đình. Dù tóc rụng hết và cơ thể đầy sẹo do những lần tiêm truyền, cô vẫn lạc quan trả lời “con khỏe lắm” mỗi khi được mọi người hỏi thăm.

Từ đầu năm 2025, Dung bắt đầu đăng tải những video chia sẻ về hành trình lạc quan chiến đấu với bệnh tật của mình và nhận được hàng nghìn lời chúc từ những người xa lạ.

“Tôi cảm thấy ấm áp và có thêm động lực vì hành trình chữa ung thư của mình có sự đồng hành và yêu thương của mọi người,” cô gái 19 tuổi chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *