Một người đàn ông họ Trần đến từ tỉnh Liêu Ninh đã thực hiện một hành trình “bão táp” xuyên quốc gia bằng cách trộm liên tiếp 8 chiếc xe hơi, tất cả chỉ vì tiếc tiền vé máy bay.
Sự việc bắt đầu khi Trần một mình đi du lịch đến tỉnh Hồ Nam. Vào ngày 31 tháng 5, anh ta định mua vé máy bay về nhà với giá 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,4 triệu đồng), nhưng sau đó lại quyết định hủy vé vì cho rằng giá quá đắt.
Vốn là một tên trộm xe chuyên nghiệp, Trần đã tận dụng “tay nghề” của mình. Anh ta đột nhập vào các đại lý xe hơi không khóa cửa vào ban đêm, lấy chìa khóa từ tủ và lái những chiếc xe đang chờ bảo dưỡng đi. Ngoài ra, Trần còn đột nhập vào các bãi đỗ xe không có người trông coi, chọn những chiếc xe đời cũ và khởi động chúng bằng cách can thiệp vào bộ phận đánh lửa.
Từ ngày 1 tháng 6, Trần bắt đầu hành trình “về nhà” của mình, đi qua bảy thành phố và trộm tổng cộng 8 chiếc xe. Cứ mỗi khi xe hết xăng, anh ta lại bỏ xe và trộm một chiếc khác. Để tiết kiệm chi phí, Trần còn lấy những đồ vật có giá trị trong xe để trang trải tiền ăn và phí đường bộ.
Ngày 2 tháng 6, một đại lý ô tô ở Vũ Hán đã trình báo cảnh sát về việc mất trộm một chiếc xe trị giá hơn 150.000 nhân dân tệ. Cảnh sát đã nhanh chóng truy dấu chiếc xe bị đánh cắp và phát hiện nó đã rời khỏi Vũ Hán.
Đến ngày hôm sau, Trần bị bắt quả tang khi đang cố gắng trộm một chiếc xe tại tỉnh Hà Bắc. Trong lúc bỏ chạy, anh ta đã làm bị thương chủ xe.
Ngày 4 tháng 6, cảnh sát phát hiện Trần đang ngủ trong một chiếc ô tô tại bãi đậu xe ở Hà Bắc và tiến hành bắt giữ.
Tổng giá trị của 8 chiếc xe mà Trần đã sử dụng trong hành trình “về nhà” ước tính khoảng một triệu nhân dân tệ (tương đương 3,6 tỷ đồng). Tất cả tang vật đã được thu hồi.

Hiện tại, Trần đang bị tạm giữ để điều tra. Theo luật pháp hiện hành, những đối tượng liên quan đến các vụ trộm cắp ô tô nghiêm trọng có thể phải đối mặt với mức án hơn 10 năm tù giam cùng với tiền phạt.
Câu chuyện phạm tội của Trần đã thu hút hơn 20 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người cho rằng hành động của Trần là “không đáng”, và bày tỏ sự tiếc nuối khi anh ta không sử dụng sự “quyết tâm” của mình vào những việc làm chính đáng hơn.
Trước đó, cũng tại Trung Quốc, một sinh viên đã gây xôn xao dư luận khi sử dụng tiền mặt và thẻ tín dụng ăn cắp được để thực hiện hơn 120 chuyến du lịch trong nước và quốc tế.
Admin
Nguồn: VnExpress