Lâm Đồng Chờ Em: Về Với Anh, Về Với Đà Lạt

Những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu trút xuống Lâm Đồng, mang theo cái lạnh se sắt khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn. Giữa không gian ấy, một người đàn ông đang tìm kiếm một nửa yêu thương, tin rằng không ai có thể mãi sống trong bóng tối. Thế giới rộng lớn, và nếu không dám bước ra khỏi vùng an toàn, ta sẽ chẳng thể biết mình có thể đi được bao xa.

Người đàn ông này sinh năm 1989, cao 1m72, nặng 65kg, hiện đang độc thân và chưa từng kết hôn. Anh có sở thích nuôi thú cưng, đặc biệt là chó, và yêu ca hát, làm thơ. Giữa dòng đời vạn người, anh vẫn chưa tìm thấy người phù hợp. Không phải vì anh quá kén chọn, mà một phần do hoàn cảnh gia đình và những lo toan cuộc sống mưu sinh. Cuộc sống của anh cũng bình dị như bao người, trải qua đủ những thăng trầm, cay đắng ngọt bùi. Anh tự nhận mình không hoàn hảo, nhưng luôn cố gắng mỗi ngày để trở nên tốt hơn, để người anh yêu không phải phiền lòng hay lo lắng.

Trong suốt 19 năm, anh đã quen với cuộc sống tự lập, tự mình làm mọi việc, tự chăm sóc bản thân, một mình trải qua những buồn vui. Nhiều lúc, anh ước ao có một người bạn đồng hành, cùng trò chuyện, cùng làm việc, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Anh là người coi trọng lời hứa, luôn giữ lời và mong muốn tìm được một người phụ nữ độc thân, chưa từng kết hôn hoặc đã kết hôn nhưng chưa có con, để tránh những vấn đề phức tạp liên quan đến con riêng. Nếu cảm thấy phù hợp với anh, xin hãy gửi thư về tòa soạn. Anh đang chờ đợi lá thư định mệnh ấy.

Thông tin liên hệ: Nếu bạn đọc cảm thấy phù hợp và muốn kết nối với nhân vật trên, vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *