Bùi Vân Anh, học sinh lớp 12G trường THPT chuyên Ngoại ngữ, đã xuất sắc giành được học bổng chính phủ Đức (DAAD) vào đầu tháng 5 vừa qua. Cô là một trong hai học sinh Việt Nam vinh dự nhận được học bổng danh giá này.
Học bổng DAAD bao gồm toàn bộ chi phí học tập, cùng với đó, Vân Anh sẽ nhận được khoảng 992 euro (gần 30 triệu đồng) mỗi tháng cho sinh hoạt phí. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, vé máy bay khứ hồi và các khoản trợ cấp học thuật khác. Vân Anh chia sẻ, sự hỗ trợ này giúp em yên tâm học tập mà không phải lo lắng về việc làm thêm để trang trải cuộc sống.
Ông Jörg Drenkelfort, Trưởng đại diện Ủy ban giáo dục phổ thông Đức ở nước ngoài (ZfA), cho biết học bổng DAAD hệ cử nhân rất hiếm. Năm nay, ông đã đề cử 6 học sinh Việt Nam, và hai trong số đó đã được lựa chọn.
Kể về cơ duyên với tiếng Đức, Vân Anh cho biết hồi nhỏ thường xem các chương trình thể thao quốc tế cùng bố, trong đó có nhiều bình luận bằng tiếng Đức. Đặc biệt, cô rất thích xem đua xe công thức 1 và hâm mộ tay đua người Đức Sebastian Vettel. Từ đó, Vân Anh nảy sinh sự tò mò về những cỗ máy mạnh mẽ do người Đức tạo ra, và càng thêm khâm phục khi biết nước Đức đã vực dậy mạnh mẽ sau nhiều biến cố lịch sử. Ước mơ được đặt chân đến nước Đức bắt đầu nhen nhóm từ đó.
Khi vào THCS Nguyễn Du, Vân Anh bắt đầu học tiếng Đức như một ngoại ngữ thứ hai. Cô thừa nhận ngôn ngữ này ban đầu gây nhiều khó khăn cho người học vì cách nghe, nói và phát âm khá phức tạp. Khác với tiếng Anh, tiếng Đức ít xuất hiện trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, Vân Anh chia sẻ: “Lúc đầu em tò mò học thử xem sao, nhưng hóa ra lại hợp”.
Khi học tại THPT chuyên Ngoại ngữ, được truyền cảm hứng từ bạn bè, Vân Anh bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc du học. Nữ sinh tập trung học tiếng Đức một cách có hệ thống. Em chuẩn bị bài trước khi đến lớp, học từ vựng, đọc báo và nghe podcast tin tức bằng tiếng Đức. Với các video trên YouTube, Vân Anh luôn bật phụ đề tiếng Đức để học hỏi. Nỗ lực này đã giúp em đạt giải ba Olympic tiếng Đức cấp Đại học Quốc gia Hà Nội khi học lớp 10.
Vân Anh luôn chủ động trao đổi với các chuyên gia người Đức trong các buổi học, hỏi thêm về cuộc sống và những khó khăn mà du học sinh thường gặp phải. Để duy trì vốn tiếng Anh, em thường cùng bạn dịch những kiến thức từ tiếng Đức sang tiếng Anh.
Theo Vân Anh, quy trình nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng DAAD được thực hiện thông qua trường vào cuối năm ngoái, sau đó ông Drenkelfort trực tiếp xét duyệt. Những ứng viên vượt qua vòng sơ loại sẽ gửi hồ sơ trực tiếp lên website của chương trình vào tháng 2.
Hồ sơ học bổng bao gồm nhiều thành phần, trong đó có chứng chỉ DSDII và thư động lực. Kỳ thi DSDII đánh giá toàn diện các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết, được tổ chức vào tháng 11/2024 và gửi về Đức chấm điểm. Phần thi Nói do giáo viên Việt Nam và chuyên gia Đức chấm điểm vào tháng 1.
Vân Anh tự tin nhất với kỹ năng Nghe và Đọc nhờ quá trình ôn luyện kỹ lưỡng. Em lo lắng nhất phần Viết, vì phải viết từ 5 đến 10 mặt giấy trong vòng hai tiếng. Đề thi năm nay yêu cầu thí sinh so sánh số liệu trong đồ thị và nêu quan điểm về việc giới trẻ sử dụng mạng xã hội để tham gia các hoạt động chính trị. Vân Anh chia sẻ, chủ đề này khá phức tạp, liên quan đến truyền thông, giới trẻ và chính trị, nên em đã cố gắng phân tích cả mặt tích cực và hạn chế, đồng thời đưa ra các ví dụ minh họa.
Trong phần thi Nói, Vân Anh phải thuyết trình hai bài, trong đó một bài đã được chuẩn bị trước về lợi ích của các trại hè đối với học sinh cấp ba. Bản thân Vân Anh đã từng tham gia nhiều trại hè về môi trường và kỹ thuật, cả trực tiếp và trực tuyến, tại Hải Phòng và Bình Định. Nhờ đó, em có cơ hội quen biết nhiều chuyên gia và bạn bè cùng sở thích, học được cách làm việc, quan sát và đánh giá thực tế các vấn đề.
Vân Anh nhấn mạnh: “Em cảm thấy rất hay vì được học từ thực tế. Trại hè có ảnh hưởng tích cực, giúp thanh thiếu niên tự tin hơn và khám phá sở thích mới của bản thân”.

Vân Anh nhận được kết quả thi DSDII vào tháng 2, với điểm số ấn tượng: cả ba kỹ năng Nghe, Đọc, Nói đều đạt từ 21/24 trở lên, đặc biệt kỹ năng Viết đạt điểm tuyệt đối 24/24.
Trong thư động lực, Vân Anh đã chia sẻ về những hoạt động ngoại khóa, những nguồn cảm hứng để em lựa chọn ngành Kỹ thuật môi trường. Em cũng thể hiện sự nghiêm túc với ngành học bằng việc đăng ký khoảng 10 khóa học online trên nền tảng Coursera về các chủ đề như bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước và luật môi trường.
Cô Đỗ Cẩm Vân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12G, nhận xét Vân Anh là một học sinh chăm chỉ, yêu thích tiếng Đức, có mục tiêu học tập rõ ràng và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Cô Vân khẳng định: “Vân Anh rất chỉn chu từ lúc làm hồ sơ. Kết quả học bổng rất xứng đáng với công sức em đã bỏ ra”.
Để chuẩn bị cho hành trình du học Đức vào tháng 8 tới, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Vân Anh đang học làm bánh và trau dồi kỹ năng quản lý chi tiêu. Em dự định sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ sau khi tốt nghiệp đại học.
Admin
Nguồn: VnExpress