Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã ổn định gia đình và có những thành công nhất định trong sự nghiệp, tôi vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một người bạn đời, tri kỷ, và người yêu để cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Dù đôi khi nhận được những ánh mắt ái ngại vì ở tuổi 34 vẫn chưa có nhẫn cưới, tôi tin rằng tình yêu đích thực cần sự rung động từ trái tim, và tôi sẽ không vội vàng cho đến khi gặp được người khiến mình xao xuyến. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi khi tuổi trẻ trôi qua mà chưa tìm được một người đồng hành như ý.
Hôm nay, tôi hy vọng VnExpress sẽ giúp tôi tìm thấy người bạn đời tương lai. Tôi mong người ấy trạc tuổi tôi, hoặc lớn hơn một vài tuổi, tính tình vui vẻ và dễ mến. Anh có một công việc ổn định và cũng chưa từng kết hôn. Tôi mong anh là một người có tri thức, duyên dáng, để tôi cảm thấy tự tin khi sánh bước bên cạnh. Trong sâu thẳm, tôi luôn mong chờ một người xứng đôi với mình, một người vừa nhân hậu, dịu dàng, và khoan dung, phù hợp với một cô gái biết chăm sóc bản thân, độc lập nhưng cũng mềm yếu, và có vẻ ngoài nữ tính, để anh muốn che chở.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, nên rất yêu thích cảnh làng quê và thiên nhiên. Tôi tin rằng một người có xuất thân tương đồng sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn. Tôi không tìm kiếm một người giàu có, mà chỉ mong gặp được một người khiến tôi yêu thương và được yêu thương. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi sau một ngày làm việc căng thẳng. Tôi cũng không thích một người quá ít nói, vì một người ấm áp sẽ phù hợp với tôi hơn. Anh à, con đường nhanh nhất để thành công là học vấn, nhưng con đường nhanh nhất để tìm thấy tình yêu có lẽ là qua những dòng thư này. Nếu anh cảm thấy chúng ta có sự đồng điệu, hãy viết cho em vài dòng nhé. Em đang chờ anh, một người khiến em rung động và đủ để em thương nhớ.
Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529).
Admin
Nguồn: VnExpress