Shento V. Anto, một nhà quay phim chuyên nghiệp đến từ Palakkad, bang Kerala, đã thực hiện một cuộc biểu tình kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ tại trạm thu phí Panniyankara, Palakkad, để phản đối chất lượng đường xá kém. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý lớn và được xem là một chiến thắng hiếm hoi của người dân trước các cơ quan quản lý đường bộ tại Ấn Độ.

Theo đó, Shento, người thường xuyên di chuyển giữa Palakkad, Ernakulam và Thrissur vì công việc, đã quyết định hành động sau nhiều lần gặp phải tình trạng đường xá xuống cấp. Anh đặc biệt bức xúc khi phải lái xe đưa chị gái đang mang thai đến bệnh viện trong điều kiện đường sá khó khăn.

Một tuần trước sự việc, khi đến trạm thu phí Panniyankara, hệ thống báo hiệu “Low balance” (Số dư thấp) trên thẻ thanh toán của Shento. Nhân viên trạm thu phí yêu cầu anh trả tiền, nhưng Shento từ chối với lý do “dịch vụ kém nên không trả phí.” Chiếc Hyundai i20 của anh chặn ngay trước barie, gây cản trở cho các xe phía sau. Yêu cầu của Shento rất đơn giản: mở barie để anh đi qua mà không phải trả phí.
Tuy nhiên, nhân viên trạm thu phí không chấp nhận yêu cầu này. Ban quản lý trạm đã cử người đến thuyết phục Shento, nhưng anh vẫn giữ thái độ ôn hòa và kiên định với quan điểm của mình. Cuộc biểu tình kéo dài suốt 9,5 giờ, cuối cùng, trạm thu phí buộc phải mở barie để Shento đi qua mà không thu bất kỳ khoản phí nào.
Vụ việc của Shento phản ánh một thực tế nhức nhối tại Ấn Độ, nơi tình trạng đường xá xuống cấp và các công trình xây dựng dang dở gây nhiều phiền toái cho người tham gia giao thông. Tòa án Tối cao Kerala cũng đã từng tuyên bố rằng nếu Cơ quan đường bộ quốc gia Ấn Độ (NHAI) hoặc các nhà thầu không thể đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người lái xe, họ nên ngừng thu phí.
Theo DriveSpark, cuộc biểu tình của Shento là một minh chứng cho sự thất vọng của người dân Ấn Độ đối với chất lượng đường xá. Mặc dù không phải là người đầu tiên phản đối việc trả phí vì dịch vụ kém, Shento dường như là người đầu tiên thành công trong việc này.
Admin
Nguồn: VnExpress