CIA: Chương trình hạt nhân Iran chậm lại vì sao?

Theo một quan chức Mỹ, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã thông báo với các nghị sĩ rằng cuộc không kích trong chiến dịch Búa Đêm ngày 22/6 đã “phá hủy cơ sở chuyển đổi kim loại duy nhất, gây tổn hại cho chương trình hạt nhân của Iran mà nước này phải mất nhiều năm mới có thể khắc phục”. Thông tin này được hãng thông tấn AP đăng tải ngày 29/6.

Trong phiên điều trần kín với các nghị sĩ Mỹ tuần trước, bà Ratcliffe cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá phần lớn uranium đã làm giàu của Iran “có khả năng vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở Isfahan và Fordow”, hai trong ba cơ sở hạt nhân bị tấn công.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh, ngay cả khi lượng uranium đã làm giàu vẫn còn nguyên vẹn, việc mất cơ sở chuyển đổi kim loại “thực sự tước đi khả năng chế tạo bom hạt nhân của Iran trong nhiều năm tới”.

Cơ sở chuyển đổi kim loại mà bà Ratcliffe đề cập, nằm tại khu phức hợp Isfahan, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển uranium từ dạng hợp chất sang kim loại tinh khiết. Đây là một công đoạn thiết yếu trong các dự án hạt nhân, phục vụ cho việc tạo ra các thanh nhiên liệu cho lò phản ứng hoặc chế tạo lõi bom hạt nhân.

Cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran sau khi bị Mỹ không kích ngày 22/6. Ảnh: AP
Ảnh: Cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran sau vụ không kích. Ảnh: Internet

Một quan chức Mỹ khác tiết lộ rằng Iran “đã đánh giá sai về mức độ thiệt hại” của các cơ sở hạt nhân bị tấn công. Người này khẳng định: “Chúng tôi đã phá hủy cơ sở chuyển đổi kim loại của họ và quá trình xây dựng lại sẽ mất nhiều năm. Vũ khí Mỹ đã đánh trúng mục tiêu mong muốn và đạt hiệu quả như kỳ vọng”.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, trong chương trình Face the Nation của CBS phát sóng ngày 29/6, nhận định rằng ba cơ sở có khả năng xử lý, chuyển đổi và làm giàu uranium của Iran “đã bị phá hủy đáng kể”.

Ông Grossi nói thêm: “Một số cơ sở vẫn tồn tại, Iran vẫn còn năng lực tiếp tục chương trình hạt nhân. Nếu muốn, Iran có thể làm điều này lại một lần nữa”. Ông cũng nhấn mạnh việc đánh giá toàn bộ thiệt hại phụ thuộc vào việc Iran có cho phép thanh tra viên tiếp cận các cơ sở đó hay không, đồng thời khẳng định: “Không thể khẳng định rằng mọi thứ đã biến mất và ở đó không có gì cả”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chương trình hạt nhân của Iran “đã bị xóa sổ” chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ mở chiến dịch Búa Đêm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng khẳng định ba mục tiêu trong chiến dịch “đã bị phá hủy”.

Tuy nhiên, báo cáo sơ bộ của Cơ quan Tình báo Quân đội Mỹ (DIA) lại nhận định rằng đòn không kích gây thiệt hại đáng kể cho các khu phức hợp Fordow, Natanz và Isfahan, nhưng chưa phá hủy hoàn toàn các cơ sở này.

Hành trình 37 tiếng của oanh tạc cơ B-2 không kích Iran. Bấm để xem chi tiết
Oanh tạc cơ B-2: Hành trình 37 tiếng không kích Iran. Ảnh: Internet

Theo Giám đốc CIA, lưới phòng không của Iran đã bị đánh sập trong 12 ngày xung đột với Israel, tạo điều kiện cho Israel dễ dàng phát động các cuộc tấn công mới nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực khôi phục chương trình hạt nhân của Iran.

Đánh giá của bà Ratcliffe được cho là phù hợp với ước tính thiệt hại của Iran mà các quan chức Israel đưa ra. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel cho biết năng lực làm giàu uranium lên cấp vũ khí của Iran “đã bị vô hiệu hóa trong thời gian dài”.

Israel cũng cho rằng chương trình hạt nhân của Iran bị tổn hại đáng kể do nhiều nhà khoa học chủ chốt thiệt mạng trong xung đột, cùng với thiệt hại đáng kể cho ngành chế tạo tên lửa và hệ thống phòng không của Iran.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *