Kiệt sức nơi xứ người: Áp lực từ người bố bảo thủ

Thật khó để chia sẻ cùng ai, nhưng tôi buộc phải nói ra. Tôi và bố cùng làm việc ở nước ngoài cho một người thân. Bố sang trước rồi bảo lãnh tôi sang sau. Nhưng bố luôn cho mình là đúng, mọi việc tôi làm đều không vừa mắt bố. Dần dà, tôi không muốn nghe lời bố nữa.

Trong công việc, chúng tôi thường xuyên bất đồng và cãi vã. Nhiều lúc tôi biết mình sai khi cãi bố, nhưng sống cùng bố, nghe những lời tiêu cực của bố khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi thực sự rất mệt mỏi.

Tính bảo thủ và tiêu cực của bố còn thể hiện qua việc bố thường xuyên cãi nhau với người thân, cũng là người chủ đã đưa bố con tôi ra nước ngoài. Dù đôi khi bố nói đúng, nhưng cách diễn đạt tiêu cực và tầm nhìn hạn hẹp của bố khiến tôi không đồng tình trong những cuộc tranh cãi đó. Bố lại cho rằng tôi ngu ngốc. Mỗi khi tranh cãi hoặc nghe được những lời không hay về mình, bố lại tự ái, giận dỗi, đòi về nước hoặc chuyển đi nơi khác.

Hôm nay, sau một cuộc cãi vã với người chủ, bố đã gọi điện cho bạn bè ở nước ngoài (những người quen qua người chủ) để mua vé về. Họ đã mua vé cho bố. Thực lòng mà nói, khi bố ở đây tôi thấy mệt mỏi, nhưng giờ bố về, tôi cũng không thể nhẹ lòng. Tôi lo sợ những lời đồn đại không hay về bố khi bố trở về quê nhà. Với tính cách của bố, gia đình tôi ở quê cũng sẽ rất mệt mỏi. Hiện tại, tôi thực sự không biết phải làm sao.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *