Bạn trai tôi có một nhóm bạn thân thiết gồm ba người: anh ấy, chị Hân và chị Lan. Họ đã là bạn bè nhiều năm. Ban đầu, tôi không thấy vấn đề gì khi anh ấy có bạn thân là nữ, vì tôi cũng có bạn thân là nam. Nhưng dần dà, tôi nhận thấy mối quan hệ bạn bè này có những vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm của chúng tôi. Tôi cảm giác rằng họ duy trì tình bạn chỉ vì đã quen biết lâu năm, chứ thực chất không thật lòng và thường xuyên nói xấu sau lưng nhau.
Anh ấy và chị Hân đặc biệt thân thiết, thường xuyên trò chuyện riêng tư về cuộc sống và những tâm tư tình cảm mà không chia sẻ với chị Lan. Chồng của chị Hân cũng chơi trong nhóm bạn với chồng chị Lan. Một lần, khi một người bạn khác trong nhóm mang thai và về nhà mẹ đẻ, chồng chị ấy đã khoe “chiến tích” trong nhóm chat (kèm theo tin nhắn tình dục) rằng anh ta vừa dẫn bạn của vợ về nhà và đã quan hệ. Dù bạn trai tôi và chị Hân biết chuyện này, họ đã không hề nói cho chị vợ kia biết, hoặc ít nhất là bóng gió nhắc nhở. Họ giữ im lặng, để mặc chị ấy sống trong sự dối trá. Tôi chỉ là người ngoài cuộc, tình cờ nghe được câu chuyện này khi đi cà phê cùng họ. Lúc đó, tôi cảm thấy thật đáng thương cho chị vợ bị phản bội, trong khi những người mà chị ấy coi là bạn thân lại ngồi đó kể xấu chồng chị cho một người xa lạ như tôi nghe.
Về phần chị Hân, người bạn thân thiết nhất của bạn trai tôi, họ chia sẻ với nhau mọi điều. Khi bạn trai tôi thất tình mối tình đầu, chị ấy là người luôn bên cạnh an ủi và giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Thậm chí, khi bạn trai tôi thiếu tiền, chị ấy cũng sẵn lòng cho mượn. Nhưng khi tôi có chút hiểu lầm và đến nhà anh ấy, chị Hân lại bày cho bạn trai tôi cách không nên quá thật thà với tôi: chuyện tốt thì kể, còn chuyện xấu thì nên giấu. Nếu sợ việc giấu giếm khiến tôi nghi ngờ, thì nên bịa thêm chuyện tốt để kể cho tôi nghe, thêm mắm thêm muối vào cho tôi dễ tin hơn. Chị ấy còn khuyên anh ấy nên mua quà tặng tôi, rồi nói là quà của chị gái hoặc mẹ anh tặng. Vì tôi luôn thành thật với bạn trai về mọi chuyện, nên tôi cũng mong muốn anh ấy đối xử với tôi như vậy.
Khi biết được những lời khuyên của chị Hân, tôi cảm thấy rất bức xúc. Từ một người thật thà, anh ấy bắt đầu che giấu và nói dối tôi. Chị Hân còn nói rằng anh ấy nên làm như cách chị ấy đối xử với chồng, chỉ kể chuyện tốt cho chồng nghe, còn chuyện xấu trong gia đình thì giấu nhẹm đi. Có lẽ với nhiều người, việc giấu giếm chồng là điều dễ hiểu, nhưng tôi mong muốn nhận lại được sự thật thà khi bản thân mình cũng làm điều tương tự với người yêu. Với tôi, không có chuyện gì có thể giấu được mãi, “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Ngay cả người kề cận bên mình, yêu thương mình như chồng mà mình còn phải tính toán, suy nghĩ xem chuyện gì nên kể, chuyện gì không thì thật là mệt mỏi.
Một lần, tôi nói với bạn trai rằng bạn bè anh ấy chơi toàn những người “trẻ trâu” (ý tôi ám chỉ những người bạn nam chỉ biết sống bám vào cha mẹ dù học hành rất cao), như vậy thì làm sao anh ấy có thể trưởng thành được. Anh ấy lại đem chuyện này kể với chị Hân, khiến chị ấy hiểu lầm rằng tôi đang nói xấu vợ chồng chị. Lúc đó, chị ấy đã chửi mắng tôi thậm tệ và không hề coi trọng tôi. Trước đó, tôi đã nhiều lần dặn bạn trai đừng kể chuyện của tôi cho chị Hân nghe, nhưng vì một lần cãi nhau, anh ấy đã bức xúc quá mà kể cho chị ấy nghe. Tôi cũng đọc được tin nhắn của chị Hân và bạn trai tôi, nói về lần đầu tiên gặp mẹ tôi, mẹ tôi đã nói chuyện có vẻ hơi khó nghe với anh ấy, khiến anh ấy hơi sốc.
Anh ấy đã tâm sự chuyện này với chị Hân, và chị ấy đã vào trang cá nhân của mẹ tôi, lấy ảnh rồi gửi lên Messenger để đùa cợt với anh ấy, nói rằng mặt mẹ tôi “ác”, “ác như mấy bà bán hàng ngoài chợ”, nhại lại những câu mà mẹ tôi đã nói với anh ấy, và nhắn: “Chết với cô nghe con”. Tôi đọc được những tin nhắn đó và cảm thấy vô cùng bị xúc phạm. Thông qua bạn trai, tôi đã nói với chị Hân rằng việc chị ấy nói về mẹ tôi như vậy là hỗn láo. Chị ấy không những không nhận sai mà còn nói rằng việc đùa giỡn như vậy là không có gì quá đáng, và còn nói rằng nếu gặp tôi ở đâu sẽ chửi ở đó, không nể nang gì bạn trai tôi cả. Sau đó, bạn trai tôi đã bênh vực tôi, nói rằng mọi chuyện nên có giới hạn, và chị ấy đã quay sang chửi luôn cả bạn trai tôi, nói rằng anh ấy vì tôi mà không bênh vực chị ấy một câu nào, trong khi chị ấy đã làm rất nhiều thứ vì anh ấy. Chị ấy nói rằng không ép bạn trai tôi phải chọn giữa bạn và người yêu, nhưng anh ấy phải xem xét cho kỹ trước khi quyết định chửi chị ấy.
Nhìn chung, tôi cảm nhận rằng tình bạn giữa ba người đó dựa trên sự giả dối và không thật lòng với nhau. Tôi thấy cả ba người đều không thực sự thích nhau, nhưng lại không bao giờ nói thẳng ra. Có lẽ vì những người bạn thân của tôi luôn thành thật với nhau, không sợ mất lòng mà nói cho nhau nghe những suy nghĩ thật của mình. Tôi rất muốn khuyên bạn trai tôi về mối quan hệ bạn bè độc hại này, nhưng không biết nên nói như thế nào và liệu có nên làm như vậy hay không. Mong mọi người cho tôi một cái nhìn thấu đáo hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress