Sáng ngày 2/7, buổi hợp luyện lần thứ hai của các khối quân đội tham gia diễu binh đã diễn ra tại ba địa điểm: Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn và Đại học Quốc gia Hà Nội. Mặc dù thời tiết có mưa lớn, chương trình vẫn thu hút sự tham gia của hơn 7.400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phục vụ, bao gồm 27 khối diễu binh và 11 khối đứng.
Bất chấp cơn mưa kéo dài suốt một tuần qua tại miền Bắc, và mưa rào từ đêm hôm trước đến rạng sáng, rất đông người dân từ các khu vực lân cận, thậm chí từ các tỉnh thành khác, đã đến để theo dõi và cổ vũ các chiến sĩ. Đến khoảng 8h sáng, khi trời tạnh ráo, số lượng người dân đến xem càng thêm đông đảo. Họ đứng trật tự sau hàng rào và dải phân cách, háo hức chờ đợi các khối diễu binh tiến qua.
Trong số những khán giả đặc biệt có ông Hoàng Văn Dung, 84 tuổi, và vợ là bà Trần Thị Lan, 76 tuổi, đã đi xe máy từ Yên Bài đến Làng Văn hóa để cổ vũ bộ đội. Ông Dung, một cựu chiến binh, chia sẻ rằng do tuổi cao sức yếu, ông khó có thể xuống Ba Đình vào ngày diễu binh chính thức 2/9, nên tranh thủ đến xem trước.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Ánh từ xã Kiều Phú, cách địa điểm hợp luyện hơn chục cây số, cùng chị em họ đã đội mưa đi từ 6h sáng. Chị Ánh, hiện đang sống ở Đăk Nông, đưa con về quê nghỉ hè và muốn tranh thủ xem trước buổi lễ vì không thể ở Hà Nội vào ngày 2/9.
Một câu chuyện cảm động khác là của Hồng Anh, 18 tuổi, đến từ phường Nam Định (Ninh Bình). Cô cùng bạn thân đã vượt qua quãng đường 130 km từ 5h sáng để đến Làng Văn hóa cổ vũ các chiến sĩ. Trước đó, hai cô gái đã dành cả buổi tối để gói kẹo và cờ Tổ quốc nhỏ tặng các quân nhân.
Nhiều bạn trẻ, chủ yếu là sinh viên đại học ở Hà Nội và học sinh vừa tốt nghiệp THPT, cũng đã tranh thủ đến giao lưu và chụp ảnh với các chiến sĩ. Ông Tuấn, đến từ Nghệ An, đang thăm cháu ở Hà Nội, cũng nhất quyết đòi con chở đến xem buổi hợp luyện. Sự nhiệt tình của ông đã khiến các chiến sĩ rất vui và chụp ảnh lưu niệm cùng ông.
Trong số các đơn vị tham gia hợp luyện có Khối Tác chiến Không gian mạng, do các chiến sĩ Quân khu 5 đảm nhiệm. Họ đã di chuyển bằng tàu từ miền Trung ra Hà Nội từ ngày 6/6 và trải qua gần một tháng luyện tập cho sự kiện trọng đại này.
Đến gần 10h sáng, các khối lần lượt di chuyển ra xe để trở về đơn vị. Các chiến sĩ vừa đi đều, vừa cất vang bài hát “Vì nhân dân quên mình” trong tiếng reo hò và cổ vũ nhiệt tình của người dân. Các chiến sĩ thuộc khối đặc nhiệm dù còn tự hào khoe những món quà được người dân gói tặng.
Do thời gian luyện tập diễn ra trong giai đoạn nắng nóng nhất của mùa hè, cùng với thời tiết diễn biến khó lường, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch luyện tập linh hoạt, đồng thời đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho bộ đội.
Admin
Nguồn: VnExpress