Chào anh, người bạn chung nhà tương lai của em! Em nghĩ rằng, để có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau, việc cả hai không ngừng tìm hiểu về đối phương là điều vô cùng quan trọng. Quá trình này có lẽ sẽ kéo dài đến khi mối quan hệ kết thúc, chứ không dừng lại ở một thời điểm nhất định nào đó. Nếu như những câu chuyện cổ tích chỉ dừng lại ở khoảnh khắc hai nhân vật chính kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi, thì cuộc đời có lẽ đã đơn giản hơn rất nhiều.
Từ khi còn bé, em đã mơ ước về một gia đình nhỏ giống như ba mẹ em. Họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui buồn, những khó khăn và cả những lúc giận hờn, nhưng em chưa bao giờ thấy họ đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Họ luôn đồng lòng, cùng nhau đối mặt với mọi vấn đề, kể cả việc dạy dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh như em. Họ có giấu nhau điều gì không? Có, nhưng đó thường là những điều được che giấu một cách tế nhị, vì không muốn đối phương phải quá lo lắng. Và đến cuối cùng, họ vẫn luôn ở đó, ủng hộ và mỉm cười với nhau.
Em lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc của ba mẹ. Họ cho em sự tự do, sự tự tin và luôn nhắc nhở rằng phía sau em luôn có ba mẹ. Có lẽ vì vậy mà đến gần tuổi 40, em vẫn chưa tìm được người bạn đời của mình. Em không hề oán trách điều đó. Em cảm thấy hạnh phúc vì được làm con của ba mẹ, hạnh phúc vì được là chính mình ở hiện tại. Em không thích cuộc sống ồn ào, không thích phô trương, chỉ muốn được làm những điều mình yêu thích và trở thành một người tốt trong thế giới đầy màu sắc này.
Em là một người hướng nội với những điều không thực sự quan tâm, nhưng lại là một người hòa đồng và cởi mở với những đồng nghiệp mà em gắn bó. Em không cần phải che giấu bất cứ điều gì với họ. Lý do em chia sẻ với anh về ba mẹ của mình là vì em mong muốn có một gia đình nhỏ như vậy. Ở độ tuổi này, em biết rằng cả em và anh đều khó có thể thay đổi tính cách của mình. Điều em mong muốn là tìm được một người phù hợp, một người có thể hiểu rằng cuộc sống này vốn dĩ muôn màu muôn vẻ, cuộc đời giống như một sợi dây đàn, có lúc thăng, lúc trầm, thậm chí có những lúc chói tai, nhưng đó là những điều mà chúng ta lựa chọn, và dù âm thanh có tệ đến đâu, chúng ta cũng không được phép từ bỏ. Tất nhiên, để làm được điều đó, chúng ta cần phải có sự lựa chọn, cần phải có một nền tảng vững chắc để cho phép bản thân mình chọn những điều khác biệt.
Em hy vọng anh cũng hiểu và cùng em đi trên con đường này. Em biết rằng ở giai đoạn này của cuộc đời, những người tốt có lẽ đã tìm được bến đỗ, và những người còn độc thân có lẽ có những lý do riêng, có thể giống như em. Nhưng không sao cả, em vẫn muốn tìm kiếm một người giống mình. Em hy vọng sẽ tìm thấy anh.
_Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ._
Admin
Nguồn: VnExpress