Cựu công an chở ma túy bằng xe biển xanh: Án tử hình

Ngày 2/7, TAND Hà Nội đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, trong đó có hai cựu cán bộ công an. Hà Minh Đức (40 tuổi), nguyên cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, và Nguyễn Văn Hưng (44 tuổi), nguyên cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, cùng hầu tòa.

“Bà trùm” Nguyễn Thị Kim Hương (Hương “Mẩu”), 42 tuổi, nhận án chung thân. Nguyễn Thế Thành (33 tuổi) và em trai Nguyễn Thế Lập (25 tuổi) cùng 7 đàn em khác phải nhận mức án tử hình. Tổng cộng, 11 bị cáo phải đối mặt với án tử hình, tất cả đều bị kết tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hội đồng xét xử đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng ma túy mua bán trái phép rất lớn, được thực hiện qua các đường tiểu ngạch tại biên giới Việt – Lào, thuộc địa phận Nghệ An và Hà Tĩnh.

Các đối tượng trong đường dây này hoạt động rất kín kẽ, sử dụng ám hiệu để giao dịch và vận chuyển ma túy bằng xe khách về bến xe Long Biên. Hai cựu công an Hưng và Đức đã lợi dụng vị trí của mình để che chắn, bảo vệ cho hoạt động này, can thiệp trái pháp luật trong một thời gian dài, thậm chí sử dụng xe công an để chở ma túy hoặc cho các đối tượng cất giấu ma túy tại nhà.

Nguyễn Thế Thành được xác định là chủ mưu, thu lợi bất chính 5 tỷ đồng. Nguyễn Thị Kim Hương đóng vai trò là đầu mối tiêu thụ ma túy tại Hà Nội và Bắc Ninh, thu lợi hơn 4 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại là đồng phạm tích cực.

Đáng chú ý, 9 trong số 12 bị cáo đã có tiền án liên quan đến ma túy. Nguyễn Thế Thành và 3 đàn em, trong đó có một người sinh năm 2001 (bị cáo trẻ nhất vụ án), đã bị tuyên án tử hình trong các vụ án mua bán ma túy khác trước đó. Riêng Nguyễn Thị Kim Hương cũng từng nhận án chung thân trong một vụ án mua bán ma túy khác, được TAND Hà Nội xét xử vào năm 2023.

Cựu công an Hà Minh Đức. Ảnh: Danh Lam
Hà Minh Đức, cựu công an (Ảnh: Danh Lam). Ảnh: Internet

Trong phiên luận tội trước đó, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã đề nghị 11 án tử hình, trừ Nguyễn Thị Kim Hương được đề nghị án chung thân do đang nuôi con nhỏ.

Các bị cáo và luật sư bào chữa đều trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, mong được giảm nhẹ hình phạt. Cựu công an Hà Minh Đức nhắc đến người cha là liệt sĩ công an nhân dân, hy sinh khi làm nhiệm vụ năm 2006.

Tuy nhiên, VKS cho rằng đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, trong đó cựu công an Hà Minh Đức có vai trò và ảnh hưởng rất lớn. VKS khẳng định đã xem xét kỹ lưỡng và mong muốn đề xuất mức án nhẹ nhất có thể, nhưng khối lượng ma túy trong vụ án là quá lớn, với người phạm tội ít nhất cũng đã mua bán 19 kg ma túy, người nhiều nhất lên đến hơn 136 kg.

Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải. Nguyễn Thế Thành xin giảm án cho các đàn em và nhận trách nhiệm về mình. Nguyễn Thị Kim Hương trình bày hoàn cảnh là mẹ đơn thân, xin được sống để chăm sóc 4 con nhỏ.

Theo cáo trạng, vụ án bắt đầu từ năm 2019, khi Nguyễn Thế Thành vận chuyển 136,8 kg ma túy từ Lào về Việt Nam. Nguyễn Thị Kim Hương đã nói với Thành rằng cô ta có “mối quan hệ rất tốt với công an”, nên việc tiêu thụ ma túy tại Việt Nam sẽ rất an toàn.

Đàn em của Thành nhận ma túy từ cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, sau đó chuyển về một căn hộ chung cư ở đường Lĩnh Nam, Hà Nội. Ma túy được cất giấu trong tủ gỗ và máy hút bụi cỡ lớn.

Cựu công an Nguyễn Văn Hưng (hàng đầu) và Hương mẩu (áo vàng) tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Nguyễn Văn Hưng và Hương “Mẩu” tại tòa (Ảnh: Danh Lam). Ảnh: Internet

Nguyễn Văn Hưng đã lái xe biển xanh của Công an phường Đức Giang đến sảnh chung cư để chở ma túy đến nhà trọ của Hương. Sau khi chuyển hàng thành công, Hương giới thiệu Hưng với “anh em” trong đường dây và khoe rằng “đây là cán bộ Công an phường Đức Giang, là người đã dùng xe cảnh sát trật tự đến chở ma túy”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Các bị cáo trước vành móng ngựa (Ảnh: Danh Lam). Ảnh: Internet

Do lo sợ việc cất giấu ma túy tại nhà trọ không an toàn, Hương đã nhờ Hưng cho giấu ma túy tại gara ôtô phía sau nhà Hưng một thời gian. Từ đây, Hương và Đức lấy ma túy đi bán lẻ.

Nguyễn Văn Hưng bị cáo buộc “giúp sức, bao che” cho Hương và đồng bọn mua bán 37 kg ma túy, thu lợi 740 triệu đồng.

Về phía Hà Minh Đức, VKS xác định Hương đã giới thiệu Đức với đồng bọn và nói rằng “đây là cán bộ đội ma túy Công an quận Long Biên cho anh em biết mặt nhau”, nhằm tạo thêm niềm tin cho việc buôn bán ma túy.

Tháng 9/2019, khi biết tin một người trong nhóm bị Công an quận Long Biên bắt khi đang đi giao ma túy, Đức đã trấn an và nói rằng “bằng kinh nghiệm công việc”, anh ta biết cơ quan điều tra sẽ khám xét các địa điểm liên quan. Đức hướng dẫn Hương “dọn dẹp sạch ma túy” đang giấu trong phòng trọ. VKS còn xác định Đức không chỉ cùng Hương bán ma túy ở Hà Nội mà còn nhiều lần vào Huế để bàn cách mua bán chất cấm với Thành.

Hà Minh Đức bị xác định “giúp sức, bao che” cho Hương mua bán 134,8 kg ma túy, thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng.

Tại tòa, cả hai cựu công an đều thừa nhận có hành vi dùng xe biển xanh để chở đồ giúp Hương và gặp gỡ nhóm đồng bọn như cáo buộc, nhưng phủ nhận việc biết về hoạt động buôn ma túy của họ. Đức khai rằng khi được nhờ vả, anh ta chỉ nói “muốn làm gì thì làm, tôi không biết” vì Hương là bạn học cũ.

Mặc dù vậy, Đức vẫn nhận tiền từ Hương và nói rằng “không biết đó là tiền gì”. VKS đánh giá hành vi này cho thấy Đức đã bị tội phạm ma túy lợi dụng ảnh hưởng để thực hiện hành vi phạm tội, bởi lẽ không có lý do gì để một nhóm buôn ma túy lại đi kể chuyện làm ăn với một công an chống ma túy.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *