Cuộc sống đôi khi chất chứa những gánh nặng vô hình, khiến ta cảm thấy lạc lõng và mệt mỏi. Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng trải qua những khoảnh khắc yếu lòng, khi những giọt nước mắt tuôn rơi vì cảm thấy số phận trớ trêu. Trong những giây phút ấy, ta khao khát một bờ vai để tựa vào, một người để sẻ chia.
Cô gái trẻ này cũng vậy, đang mang trong mình những tâm sự khó giãi bày. Dù biết rằng những dòng tâm sự có phần tiêu cực có thể khiến người khác e ngại, nhưng cô vẫn tin vào sự bù đắp của cuộc đời, tin rằng sau những khó khăn, thử thách sẽ là những phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì. Cô cũng tin rằng, trái tim ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể rung động trước những cảm xúc yêu thương.
Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nghèo, cô gái đã nỗ lực học tập và làm việc tại Hà Nội. Dù cuộc sống còn nhiều bấp bênh, vất vả, cô vẫn luôn mong mỏi tìm được một người bạn tri kỷ, một người có thể lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Cô không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một người luôn nhớ nắm tay cô khi sang đường, một người để cô có thể trút bầu tâm sự mỗi ngày. Cô mong muốn người bạn ấy sẽ là một người độc thân, không vướng bận để có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh cô. Một mối quan hệ không ràng buộc hôn nhân, không có những đứa con. Cô đang chờ đợi ngày người ấy đến bên mình.
Nếu bạn cảm thấy đồng cảm và muốn chia sẻ cùng cô gái, hãy liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress