CSGT Hà Nội giúp đỡ gia đình Đồng Nai gặp nạn khi đi phượt

Một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi con trai út 6 tuổi của anh Tươi bị ngã, dẫn đến choáng váng và gãy tay. Gia đình anh từ Đồng Nai ra Hà Nội, do không quen thuộc đường xá nên hoàn toàn lúng túng trong việc tìm kiếm bệnh viện gần nhất để cấp cứu cho con.

May mắn thay, Đại úy Đặng Văn Trường và Thượng úy Đào Minh Nghĩa, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, đang làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời có mặt. Chứng kiến cảnh cháu bé bị thương và sự hoảng loạn của bố mẹ, hai chiến sĩ CSGT nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng để đưa cháu đến Bệnh viện E, cách đó khoảng 2 km, để cấp cứu.

Gia đình Đồng Nai đi phượt gặp nạn được cảnh sát giúp đỡ
CSGT số 6 dùng xe đặc chủng đưa bé gặp nạn đến Bệnh viện E. Ảnh: Internet

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành bó bột để cố định cánh tay cho cháu bé. Đến chiều cùng ngày, sau khi sức khỏe của cháu đã ổn định, gia đình anh Tươi đã làm thủ tục xuất viện và bắt xe khách để trở về Đồng Nai.

Anh Tươi xúc động chia sẻ: “Trong lúc khó khăn nhất, gia đình tôi không chỉ nhận được sự giúp đỡ tận tình mà còn được các anh hỗ trợ cả viện phí. Tấm lòng này gia đình tôi sẽ mãi ghi nhớ.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *