‘The Old Guard 2’ kém sức hút

Phần hai của “The Old Guard” (tựa Việt: “Biệt Đội Bất Tử”), ra mắt trên Netflix vào ngày 2/7, đã nhận về những phản hồi trái chiều từ giới phê bình và khán giả. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim chỉ đạt 30% điểm “cà chua thối” từ giới chuyên môn và 45% từ khán giả. Trang Metacritic tổng hợp 18 bài đánh giá và cho phim 46/100 điểm.

Tiếp nối các sự kiện ở phần đầu, “The Old Guard 2” xoay quanh nhóm chiến binh bất tử do Andy (Charlize Theron thủ vai) dẫn dắt, với nhiệm vụ bảo vệ thế giới trước những nguy cơ toàn cầu. Phần này mở rộng tuyến truyện bằng cách tập trung vào sự trở lại của Quỳnh (Ngô Thanh Vân), một chiến binh bị giam dưới đáy biển hàng thế kỷ. Sau khi trốn thoát, Quỳnh ôm hận thù vì cảm thấy bị bỏ rơi. Trong khi đó, nhóm của Andy phải đối mặt với một tổ chức bí mật muốn khai thác bí mật bất tử của họ.

Theo nhận xét từ Collider, cốt truyện của phần hai rời rạc và thiếu kịch tính so với phần đầu. Phim khai thác nhiều yếu tố thần thoại, hành động và du hành thời gian, nhưng lại không đi sâu vào bất kỳ yếu tố nào. Những câu hỏi về sự bất tử được đặt ra liên tục nhưng không có lời giải đáp thỏa đáng, khiến mạch phim trở nên lan man.

Trailer
Trailer “The Old Guard 2” (R): Hành động mãn nhãn, 107 phút. Ảnh: Internet

Thay vì tập trung vào việc phát triển nhân vật, phim lại dành nhiều thời gian cho những đoạn đối thoại dài dòng và những cuộc đối đầu thiếu sức nặng. Kỹ xảo hình ảnh trong “The Old Guard 2” cũng bị đánh giá là thụt lùi so với phần đầu, với nhiều cảnh hành động thiếu mạch lạc về dựng hình, ánh sáng và hậu kỳ.

Tờ The Times của Anh nhận xét rằng kỹ thuật, âm thanh và các phân cảnh chiến đấu đều kém chất lượng, đồng thời cách kể chuyện mắc phải những lỗi cơ bản. Biên kịch chưa khai thác hết tiềm năng của các nhân vật, và nhân vật phản diện do Uma Thurman thủ vai chưa thể hiện được sự nham hiểm cần thiết. Về diễn xuất, Charlize Theron và Ngô Thanh Vân đã nỗ lực trong các cảnh hành động, nhưng không có đủ “đất” diễn để tạo dấu ấn riêng.

Tạo hình nhân vật của Ngô Thanh Vân trong The Old Guard 2. Ảnh: Netflix
Ngô Thanh Vân ấn tượng trong “The Old Guard 2” (Ảnh Netflix). Ảnh: Internet

Tờ Daily Beast nhận định: “Ngay cả những đoạn ít bạo lực nhất cũng trở nên nhàm chán, vì cốt truyện không đòi hỏi sự nỗ lực của dàn diễn viên”. IndieWire thì cho rằng “The Old Guard 2” mang đến cảm giác vội vã, thiếu sự mô tả về thế giới nhân vật và động cơ hành động, khiến khán giả khó nắm bắt được diễn biến câu chuyện. Trang này cũng chỉ ra rằng phim mắc phải lỗi thường thấy ở nhiều series, đó là cố gắng nhồi nhét các yếu tố hoành tráng nhưng lại thiếu chiều sâu cảm xúc.

“The Old Guard” là một loạt phim hành động giả tưởng của Netflix, dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Greg Rucka và Leandro Fernández. Phần đầu tiên ra mắt vào năm 2020, do Gina Prince-Bythewood đạo diễn, đã nhận được đánh giá tích cực và mở đường cho phần tiếp theo. Phim kết hợp các yếu tố hành động, giả tưởng, đồng thời khai thác các chủ đề về sự bất tử, nỗi cô đơn và trách nhiệm trong việc can thiệp vào dòng chảy lịch sử.

Minh tinh người Mỹ gốc Nam Phi Charlize Theron (giữa) và các diễn viên The Old Guard 2. Ảnh: Netflix
Charlize Theron và dàn sao “The Old Guard 2” (Ảnh Netflix). Ảnh: Internet

Trong nguyên tác truyện tranh, nhân vật của Ngô Thanh Vân là người Nhật Bản tên Noriko. Tuy nhiên, khi nhận vai diễn, cô đã đề nghị đổi tên nhân vật thành tên Việt Nam và được ê-kíp sản xuất chấp thuận. Greg Rucka, đồng tác giả truyện tranh kiêm biên kịch của phim, chia sẻ: “Khi Veronica (tên tiếng Anh của Ngô Thanh Vân) được chọn, cô ấy nói rằng ‘Tôi không phải người Nhật, tôi là người Việt Nam’. Đạo diễn sau đó đã liên lạc với tôi và hỏi ‘Chúng ta có thể thay đổi điều này không?’, và tôi hoàn toàn đồng ý. Noriko trở thành Quỳnh, và Quỳnh giờ là người Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng điều đó”.

Năm ngoái, Charlize Theron tiết lộ rằng trong phần hai, cô và các bạn diễn đã thực hiện những cảnh hành động khó hơn, đòi hỏi sự tập trung cao độ từ tất cả mọi người.

Ngô Thanh Vân, 46 tuổi, từng là ca sĩ trước khi chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Cô được biết đến với biệt danh “đả nữ” sau thành công của bộ phim “Dòng Máu Anh Hùng” (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong những năm 2010, cô chuyển hướng sang sản xuất phim và gây chú ý với nhiều tác phẩm như “Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể” và “Cô Ba Sài Gòn”. Năm 2019, bộ phim “Hai Phượng” do cô sản xuất và đóng chính đã thu về hơn 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, cô cũng từng tham gia các bộ phim Hollywood như “Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny”, “Bright”, “Star Wars: The Last Jedi”, “Da 5 Bloods” với nghệ danh Veronica Ngô.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *