Tuổi thơ tôi gắn liền với những ký ức nhọc nhằn nhưng tươi đẹp, những buổi sớm mai cùng ngoại đi hái thuê từng quả cà, quả ớt mưu sinh. Ngoại là người thân yêu nhất của tôi. Sau khi ngoại qua đời vào năm tôi học lớp 11, tôi đã tìm đến chốn thiền môn một thời gian để lòng được an yên. Dù cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, tôi luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vững tin rằng: “Nếu không từ bỏ, cuộc đời ắt sẽ mở ra những lối đi”.
Hiện tại, tôi vừa hoàn thành việc bảo vệ luận án và đang công tác giảng dạy tại một trường đại học ở TP.HCM, đồng thời tham gia làm việc tại TP. Cần Thơ. Bên cạnh tôi luôn có một người bạn đặc biệt, đó là Tiger, chú chó cưng mà sinh viên đã tặng tôi khi mẹ tôi mất năm 2020. Tiger như một thành viên không thể thiếu trong gia đình nhỏ của tôi.
Tôi có sở thích với thể thao, yêu biển cả và thường tự tay nấu những bữa ăn để giữ cho cuộc sống được cân bằng, lành mạnh. Tôi mong muốn tìm được một người bạn nữ từ 35 tuổi trở lên, có tính cách vui vẻ, chung thủy và thật sự nghiêm túc trong việc vun đắp một mối quan hệ hướng đến hôn nhân.
Tôi tin rằng hạnh phúc không phải là những điều phù phiếm, xa hoa mà đến từ sự sẻ chia, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống.
Nếu bạn cảm thấy đồng điệu với những dòng tâm sự này, tôi rất mong có cơ hội được trò chuyện và tìm hiểu lẫn nhau. Biết đâu, chúng ta có thể cùng nhau viết nên một chương mới ý nghĩa trong cuộc đời.
Quý độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress