Sự ra đi đột ngột của Jota và người em trai Silva trong một tai nạn giao thông đã gây chấn động và nỗi đau sâu sắc cho Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cũng như toàn bộ giới bóng đá nước này.
Trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch FPF Fernando Proenca bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước tin dữ, đồng thời chia sẻ bức ảnh đen trắng chụp cùng Jota. Ông nhấn mạnh Jota không chỉ là một cầu thủ tài năng với gần 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, mà còn là một người đàn ông xuất chúng, luôn được đồng đội và đối thủ kính trọng. Ông Proenca ca ngợi Jota là người mang đến niềm vui cho mọi người và là tấm gương sáng trong cộng đồng.
Ông Proenca cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân, bạn bè của Jota và Silva, cũng như các câu lạc bộ Liverpool và Penafiel, nơi hai anh em còn hợp đồng. Ông đã đề nghị UEFA dành một phút mặc niệm trước trận đấu giữa đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tại Euro nữ 2025. “Chúng ta đã mất đi hai nhà vô địch,” ông Proenca nghẹn ngào, “Sự ra đi của Diogo và Silva là một mất mát không gì bù đắp được cho bóng đá Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ làm tất cả để tôn vinh di sản của họ.”

Tai nạn thương tâm xảy ra trên xa lộ A-52, đoạn qua địa phận Cernadilla, tỉnh Zamora, phía tây Tây Ban Nha. Chiếc xe chở Jota và em trai gặp sự cố nổ lốp, dẫn đến mất lái, lật nhiều vòng và bốc cháy. Lực lượng cứu hộ, bao gồm Cảnh sát Giao thông, phòng cháy chữa cháy tỉnh Zamora, đơn vị cứu thương Y tế cấp cứu (UME) và nhân viên y tế từ trung tâm y tế Mombuey, đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, cả Jota và Silva đều không qua khỏi.

Ông Joaquim Evangelista, Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề Bồ Đào Nha, cũng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn: “Họ là hai con người phi thường, luôn khiêm tốn, quan tâm và chăm sóc người khác. Bên cạnh tài năng bóng đá xuất chúng, họ còn là những người tốt, để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi và toàn thể đội ngũ.” Ông Evangelista nhấn mạnh rằng sự ra đi của Jota và Silva là một mất mát lớn đối với bóng đá Bồ Đào Nha và cần phải tôn vinh di sản của họ bằng cách noi theo tấm gương về lòng tốt và cách sống cao đẹp.

Nhiều câu lạc bộ bóng đá đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của Jota và Silva. Porto, nơi Jota từng thi đấu theo dạng cho mượn và Silva từng thuộc đội trẻ, là một trong những đội bóng đầu tiên lên tiếng tri ân hai cầu thủ. Các câu lạc bộ khác như Lazio, Udinese, Sporting, Farense, Famalicao và Liverpool cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.
Tiền vệ Ruben Neves, đồng đội của Jota ở đội tuyển Bồ Đào Nha, chia sẻ trên Instagram: “Người ta nói rằng ta chỉ thực sự mất ai đó khi ta quên họ. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn.” Cựu trung vệ Real Madrid, Pepe, cũng gửi thông điệp: “Một mất mát quá sớm và đau đớn khiến tất cả chúng ta đau buồn, với tư cách là đồng đội, là bạn bè và là những người yêu bóng đá.”
Jota sinh ngày 4/12/1996, trưởng thành từ lò đào tạo của Pacos Ferreira trước khi chuyển sang Atletico Madrid và Porto. Anh gia nhập Wolves vào năm 2017 và nhanh chóng khẳng định được tài năng, góp công lớn giúp đội bóng này thăng hạng lên Ngoại hạng Anh. Năm 2020, Jota gia nhập Liverpool với mức phí 58 triệu USD, thi đấu 182 trận, ghi 65 bàn và có 26 kiến tạo, giành được các danh hiệu Ngoại hạng Anh, Cup FA và Cup Liên đoàn. Trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Jota đã có 49 lần ra sân và ghi 14 bàn, hai lần vô địch UEFA Nations League.
Admin
Nguồn: VnExpress