“Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn” đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 27/6 và nhanh chóng gặt hái thành công vang dội. Tính đến ngày 2/7, bộ phim đã thu về hơn 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 28 triệu USD), vượt mặt cả “F1” của Brad Pitt và dẫn đầu doanh thu phòng vé so với các tác phẩm khác đang được trình chiếu. Các chuyên gia phân tích thị trường dự đoán rằng, phần phim Conan năm 2025 có thể đạt doanh thu lên đến hơn 400 triệu tệ, con số cao nhất từ trước đến nay cho một phần phim Conan tại Trung Quốc.
“Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn” được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng của tác giả Gosho Aoyama, xoay quanh một vụ án bí ẩn xảy ra trên vùng núi tuyết thuộc tỉnh Nagano.

Trong buổi ra mắt phim tại Thượng Hải, nhà sản xuất Kondo Hidemori đã giới thiệu về nhân vật mới đặc biệt của năm nay, Morofushi Takaaki. Đây là một nhân vật sở hữu khả năng suy luận sắc bén và tài trí hơn người. Morofushi Takaaki đặc biệt yêu thích binh pháp Tôn Tử, cuốn sách kinh điển về chiến lược và chiến thuật quân sự được soạn thảo bởi Tôn Vũ vào thời Xuân Thu. Trên poster phim, Morofushi Takaaki được khắc họa với hình ảnh cầm quạt lông và đội mũ, gợi nhớ đến hình tượng Gia Cát Lượng quen thuộc trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình.
Trong phim, Morofushi Takaaki đóng vai trò then chốt, là một cảnh sát làm việc tại tỉnh Nagano. Anh gặp gỡ Mōri Kogorō khi vị thám tử này được mời đến để làm sáng tỏ những bí ẩn trên núi tuyết. Như thường lệ, Conan và Ran (con gái của Mōri) cũng đồng hành cùng ông trong chuyến đi này.

Nhà sản xuất Kondo Hidemori chia sẻ rằng ông là một người hâm mộ cuồng nhiệt của “Tam Quốc diễn nghĩa” và luôn có một bộ truyện bên mình để đọc lại bất cứ lúc nào. Ông đã ấp ủ ý tưởng về nhân vật Morofushi Takaaki từ 18 năm trước, lấy hình mẫu từ Gia Cát Lượng, nhà chính trị và quân sự tài ba phò tá Thục Hán.

Trước đó, khi công chiếu tại Nhật Bản vào tháng 5, bộ phim đã đạt doanh thu ấn tượng 14,3 tỷ yen (tương đương 99,5 triệu USD), đứng thứ ba trong số 28 phần phim Conan đã được phát hành. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1997, loạt phim điện ảnh về chàng thám tử bị teo nhỏ vẫn duy trì tần suất phát hành mỗi năm một phần và trở thành một thương hiệu hoạt hình lâu đời với sức ảnh hưởng không hề suy giảm. Năm ngoái, “Thám tử lừng danh Conan: Ngôi sao 5 cánh một triệu đô” đã trở thành quán quân phòng vé tại Nhật Bản và lọt vào danh sách 10 bộ phim Nhật Bản ăn khách nhất trong lịch sử phòng vé.
Về bộ truyện tranh gốc, tập đầu tiên của “Thám tử lừng danh Conan” được xuất bản vào năm 1994 và tác giả Gosho Aoyama vẫn chưa công bố về phần kết. Trong một chương trình trên đài NHK vào năm ngoái, họa sĩ Gosho Aoyama từng chia sẻ rằng ông đã nghĩ đến việc phát hành phần cuối nhưng sau đó đã từ bỏ ý định vì nhận thấy vẫn còn rất nhiều độc giả đón đọc các chương mới. Ông chỉ quyết định dừng bút khi cảm thấy sự vất vả và mệt mỏi lấn át niềm vui sáng tạo. Nghệ sĩ Gosho Aoyama khẳng định: “Hiện tại, niềm vui vẫn lớn hơn những khó khăn. Tôi muốn tiếp tục làm việc cho đến khi lìa đời”.
Admin
Nguồn: VnExpress