**Tai nạn thảm khốc trên cao tốc A-52 cướp đi sinh mạng của Jota và em trai**

Rạng sáng ngày 3/7, vào khoảng 0h30 (giờ địa phương), một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên cao tốc A-52, đoạn qua Zamora, Tây Ban Nha, khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva thiệt mạng. Vụ việc đau lòng này đã gây chấn động làng túc cầu thế giới.
Theo thông tin ban đầu, chiếc xe Lamborghini chở hai anh em được cho là đã bị nổ lốp khi cố gắng vượt một xe khác ở tốc độ cao. Sự cố này khiến xe mất lái, lao ra khỏi đường và bốc cháy dữ dội. Một tài xế xe tải tình cờ đi ngang qua hiện trường ngay sau khi tai nạn xảy ra đã ghi lại được những hình ảnh kinh hoàng về chiếc xe đang chìm trong biển lửa.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, nhân viên y tế và giao thông đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Dịch vụ khẩn cấp Castilla y Leon 112 cũng xác nhận đã nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo về vụ cháy xe tại km 65 trên đường A-52. Danh tính của hai nạn nhân chỉ được xác định thông qua biển số xe. Thi thể của hai anh em Jota cùng phần còn lại của chiếc xe đã được đưa về Viện Y học pháp lý và Khoa học pháp y Zamora để phục vụ công tác điều tra. Gia đình các nạn nhân cũng đã có mặt tại đây.
Theo hãng tin EFE của Tây Ban Nha, vị trí xảy ra tai nạn trước đó 8 ngày cũng từng chứng kiến một vụ tai nạn nghiêm trọng khác, khiến một phụ nữ 60 tuổi bị thương nặng và mắc kẹt trong xe. May mắn thay, người phụ nữ này đã được lực lượng cứu hỏa giải cứu kịp thời.
Được biết, chiếc xe Lamborghini mà hai anh em Jota gặp nạn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h chỉ trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa lên tới 325 km/h.
Thời điểm xảy ra tai nạn, Jota đang trong kỳ nghỉ hè. Theo kế hoạch, anh sẽ trở lại Liverpool vào giữa tháng 7 để chuẩn bị cho mùa giải 2024-2025. Sự ra đi đột ngột của Jota là một mất mát lớn đối với câu lạc bộ và người hâm mộ.
Andre Silva, em trai của Jota, cũng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, đang thi đấu cho câu lạc bộ Penafiel ở giải hạng hai Bồ Đào Nha.
Để tưởng nhớ Jota, câu lạc bộ Liverpool đã treo cờ rủ tại sân Anfield. Người hâm mộ cũng đã đặt hoa và những lời chia buồn bên ngoài sân vận động này, cũng như tại sân Molineux của Wolves, một câu lạc bộ khác mà Jota từng khoác áo. Nhiều người hâm mộ đã đề nghị Liverpool treo chiếc áo số 20 của Jota để tri ân những đóng góp của anh.
Không chỉ người hâm mộ Liverpool, mà cả những cổ động viên của các đội bóng khác, trong đó có cả Man Utd, cũng đã bày tỏ sự tiếc thương và chia sẻ nỗi đau với gia đình Jota và câu lạc bộ Liverpool. Jota ra đi khi vừa trải qua một năm thành công với chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Liverpool hồi tháng 5, Nations League với tuyển Bồ Đào Nha hôm 8/6 và đám cưới hạnh phúc hôm 22/6.
Admin
Nguồn: VnExpress