Sau vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của cầu thủ Jota và em trai Andre Silva, những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông đã khiến người thân của họ vô cùng bức xúc. Miguel Goncalves, nhà vật lý trị liệu hô hấp, người đã gặp gỡ hai anh em chỉ vài giờ trước khi tai nạn xảy ra, đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn thất thiệt này.
Ông Goncalves khẳng định với tờ báo Record của Bồ Đào Nha: “Tôi đã đọc được những điều đáng tiếc trên mạng, thậm chí nghe thấy trên các phương tiện truyền thông. Tôi muốn làm rõ rằng Jota và em trai không hề tiệc tùng. Họ không có lối sống buông thả và hoàn toàn không có điều gì cần phải thay đổi.”

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 3/7 trên đường cao tốc A52, cách thành phố Valladolid của Tây Ban Nha khoảng 110km về phía tây. Chiếc Lamborghini chở Jota và em trai được cho là đã bị nổ lốp, mất lái và bốc cháy. Cả hai anh em đều không qua khỏi. Andre Silva là cầu thủ của đội bóng hạng hai Penafiel tại Bồ Đào Nha.

Theo lời kể của ông Goncalves, người đang làm việc tại Bệnh viện São Joao ở Porto, ông đã gặp Jota và em trai 5 tiếng trước khi vụ việc đau lòng xảy ra. Hai anh em dự định di chuyển vào ban đêm để tránh thời tiết nóng bức, nhưng không đi một mạch mà sẽ dừng chân tại một khách sạn ở Burgos để nghỉ ngơi. Kế hoạch của họ là đến Santander, bắt phà sang Anh, sau đó gia đình sẽ bay đến để ổn định mọi thứ trước cuối tuần. Jota cũng đã có lịch hẹn khám tại Liverpool vào thứ Hai để đánh giá tình hình sức khỏe.
CNN phiên bản Bồ Đào Nha đưa tin, Jota vừa trải qua một ca phẫu thuật phổi và được bác sĩ khuyến cáo không nên di chuyển bằng máy bay do lo ngại về sự thay đổi áp suất có thể gây ra biến chứng. Vì lý do này, anh buộc phải di chuyển bằng đường bộ và đường thủy. Chiếc siêu xe Lamborghini cũng được dự kiến sẽ theo anh lên phà sang Anh.

Ông Goncalves cho biết thêm, Jota đã hồi phục đáng kể sau ca phẫu thuật phổi và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn điều trị. “Phần đáy phổi phải của anh ấy bị xẹp một chút, nhưng nhờ vật lý trị liệu sau phẫu thuật, anh ấy đã gần như hoàn hảo. Khi tôi gặp Jota, anh ấy không còn đau đớn và rất hào hứng để trở lại Liverpool, sẵn sàng cho mùa giải mới,” ông chia sẻ.
Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Giả thiết ban đầu cho rằng lốp xe của chiếc Lamborghini Huracan Evo Spyder đã bị nổ khi đang vượt một phương tiện khác trên đường cao tốc A-52 gần Cernadilla, Zamora, chỉ cách biên giới Bồ Đào Nha 16km. Được biết, chiếc xe này có giá khoảng 245.000 USD (chưa bao gồm nâng cấp), có khả năng đạt tốc độ tối đa hơn 320 km/h và tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,1 giây.
Admin
Nguồn: VnExpress