Djokovic vào vòng 3 Wimbledon: Chiến thắng chóng vánh!

Novak Djokovic vừa có một chiến thắng áp đảo tại Wimbledon, thể hiện phong độ vượt trội so với đối thủ Anthony Evans. Trong trận đấu này, Djokovic chỉ để thua vỏn vẹn 5 game và cứu thành công cả hai break-point phải đối mặt, cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi của mình.

Ngược lại, Evans đã trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất sự nghiệp. Tỷ lệ ghi điểm từ giao bóng hai của anh chỉ đạt 28%, và anh để mất 6 trong số 16 break-point phải cứu.

Djokovic hoàn toàn làm chủ thế trận, ghi được 46 điểm winner và chỉ mắc 14 lỗi tự đánh hỏng. Tay vợt người Serbia chỉ gặp một chút trở ngại trong set đầu tiên, khi Evans còn duy trì được sự sung sức và hưng phấn. Sau khi bỏ lỡ liên tiếp bảy break-point ở hai game đỡ bóng giữa set, Djokovic đã tận dụng thành công cơ hội ở game thứ tám và bảo toàn lợi thế để thắng 6-3.

Hai set sau đó diễn ra một chiều, khi Evans không thể tạo ra những game đấu giằng co như thường thấy. Lối chơi cắt bóng sở trường của anh bị Djokovic bắt bài và hóa giải bằng khả năng đọc tình huống và những pha điều bóng hiểm hóc. Trong game cuối cùng của set ba, dù bị dẫn 0-5, Evans đã nỗ lực vùng lên nhưng vẫn không thể tận dụng được break-point và chấp nhận thua trắng set này.

Dù từng gây bất ngờ khi đánh bại Djokovic sau hai set tại Monte Carlo Masters 2021, lần này Evans hoàn toàn bất lực trước sự lọc lõi và đẳng cấp của đối thủ. Dù đã tụt hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng trong hai năm qua, Evans vẫn được xem là một đối thủ khó chịu, đặc biệt sau khi lọt vào tứ kết Eastbourne Mở rộng tuần trước, nơi anh đánh bại Tommy Paul.

Djokovic mừng chiến thắng sau trận gặp Evans ở vòng hai Wimbledon, trên sân Trung tâm ở tổ hợp All England Club, London, Anh hôm 3/7. Ảnh: Reuters
Djokovic hạ Evans tại Wimbledon: Ảnh ăn mừng chiến thắng vòng 2. Ảnh: Internet

Với chiến thắng này, Djokovic đã vượt qua Roger Federer để trở thành tay vợt có số lần góp mặt nhiều nhất ở vòng ba đơn nam Wimbledon, với tổng cộng 19 lần. Nếu đánh bại đồng hương Miomir Kecmanovic trong trận đấu tiếp theo, Djokovic sẽ đạt cột mốc 100 trận thắng tại Wimbledon. Mục tiêu lớn hơn của anh là san bằng kỷ lục 8 lần vô địch giải đấu của Federer.

Trong buổi họp báo sau trận, Djokovic hài hước nói về kỷ lục mới của mình: “19 lần ư? Có lẽ gần bằng số tuổi của Sinner và Alcaraz rồi. Điều này có nghĩa là tôi đã chơi quần vợt rất lâu rồi và tôi vẫn yêu thích nó. Wimbledon luôn là giải đấu đặc biệt trong trái tim tôi. Lịch sử đang diễn ra và tôi có một vị trí đặc biệt để làm thêm những điều lớn lao”.

Mặc dù đã không giành được danh hiệu Grand Slam nào trong gần hai năm qua, Djokovic đã có được danh hiệu ATP thứ 100 trong sự nghiệp vào tháng 5 tại Geneva Mở rộng. Thành tích thắng thua của anh trong mùa giải này là 23-8, cho thấy phong độ ổn định và khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *