Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/7 thông báo Phó Tư lệnh Hải quân, ông Mikhail Gudkov, đã qua đời trong khi “thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại một trong những khu vực biên giới ở tỉnh Kursk”. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về tình huống cụ thể không được công bố.
Theo báo Argumenty i Fakty của Nga, vào tối ngày 2/7, Ukraine đã phóng ít nhất 4 tên lửa vào sở chỉ huy dã chiến của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ Cận vệ số 155 tại làng Korenevo, tỉnh Kursk. Tướng Gudkov được cho là đang ở địa điểm này vào thời điểm đó, dẫn đến cái chết của ông và một số sĩ quan khác. Một tổ chức đại diện cho quân nhân Nga cho biết hơn 10 người đã thiệt mạng trong vụ việc.
Tờ báo Nga đưa ra giả thuyết rằng vị trí sở chỉ huy của Lữ đoàn 155 có thể đã bị lộ do có điệp viên nội gián. Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã cảnh báo về việc tình báo Ukraine tăng cường sử dụng các nền tảng nhắn tin và mạng xã hội như WhatsApp để tuyển mộ người Nga thực hiện các nhiệm vụ phá hoại và thu thập thông tin.
Một khả năng khác được đề cập là tình báo Ukraine đã phát hiện tín hiệu điện thoại từ sở chỉ huy sau khi một số quân nhân gọi điện cho gia đình và bạn bè ở Vladivostok nhân dịp kỷ niệm thành lập thành phố.
Trước đó, vào đầu năm 2023, quân đội Ukraine từng xác định vị trí một căn cứ của Nga nhờ phát hiện sự gia tăng bất thường trong tín hiệu liên lạc di động khi các quân nhân gọi điện chúc mừng năm mới. Sau đó, họ đã phóng tên lửa vào địa điểm này, gây ra cái chết của gần 100 quân nhân Nga.

Hiện tại, giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin này.
Ông Mikhail Gudkov sinh năm 1983 tại vùng Novosibirsk và tốt nghiệp Trường Chỉ huy Quân sự Cấp cao Novosibirsk. Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Nga vào cuối năm 2023 vì “sự dũng cảm và khả năng lãnh đạo tài tình”.

Gudkov từng chỉ huy Lữ đoàn 155 tham gia vào chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk từ giữa năm 2024 đến đầu năm nay. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Hải quân Nga, phụ trách lực lượng đánh bộ và bờ biển vào tháng 3 vừa qua.
Mặc dù đã đảm nhận cương vị mới, ông vẫn tiếp tục ở lại tiền tuyến để trực tiếp chỉ đạo hoạt động tác chiến của Lữ đoàn 155 và các đơn vị hải quân đánh bộ khác. Một quân nhân thuộc Lữ đoàn 155 nhận xét: “Là một chỉ huy cấp cao, nhưng ông ấy vẫn ra tiền tuyến và không sợ bất kỳ điều gì. Đó là một tấm gương về lòng dũng cảm”.
Tỉnh trưởng Primorye, ông Oleg Kozhemyako, một người quen của Gudkov, cho biết ông vẫn thường xuyên đến thăm các vị trí chiến đấu của lính hải quân đánh bộ sau khi được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Hải quân Nga.
Ông Mikhail Gudkov là một trong số ít nhất 10 tướng lĩnh Nga đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra. Sự việc gần đây nhất xảy ra vào tháng 4, khi tướng Yaroslav Moskalik, phó lãnh đạo Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, thiệt mạng trong một vụ nổ bom xe nghi do tình báo Ukraine thực hiện gần Moscow.
Admin
Nguồn: VnExpress