Tranh siêu thực về tình mẫu tử: Nghệ thuật ý nghĩa

Sau 11 năm, họa sĩ Nguyễn Như Đức (Đức Bẹt) đã trở về Hà Nội, quê hương của mình, để tổ chức triển lãm “đất Mẹ” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 3 đến 9 tháng 7. Tên triển lãm được đặt một cách đầy ý nghĩa, trong đó “đất” thể hiện sự bình dị, còn “Mẹ” mang ý nghĩa cao cả và thiêng liêng.

Triển lãm giới thiệu 32 tác phẩm sơn dầu, trong đó có bức “Nối những yêu thương”, thể hiện rõ phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Như Đức.

Trong suốt 11 năm sinh sống và làm việc tại Hội An, Nguyễn Như Đức đã dành khoảng 8 năm để sáng tác loạt tranh theo trường phái Siêu thực Hiện thực (Veristic Surrealism). Phong cách này cho phép anh tái hiện một cách chân thực cơ thể con người và vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng đồng thời sắp đặt chúng một cách phi lý, tạo nên những hình ảnh bắt nguồn từ giấc mơ của chính tác giả.

Nguyễn Như Đức chia sẻ: “Trường phái này cho phép tôi tạo ra một vũ trụ không biên giới, chứa đựng mọi ý niệm dù mơ hồ nhất về đất mẹ”.

Các tác phẩm của anh tạo nên một không gian như khu vườn rộng lớn, nơi những người phụ nữ từ quá khứ và tương lai gặp gỡ, và thiên nhiên hòa quyện vào cơ thể con người. Những nhân vật thường xuất hiện trong tranh của Nguyễn Như Đức là mẹ, vợ và con gái, những người phụ nữ thân yêu trong cuộc đời anh.

Một trong những tác phẩm tâm đắc của Nguyễn Như Đức là bức “Hạnh phúc”, được hoàn thành trong 7 năm. Bức tranh mô tả hai em bé trong vòng tay yêu thương của người mẹ, được bao bọc bởi cây cối. Tác phẩm này truyền tải ý nghĩa về sự bao bọc và tình yêu thương, xuất phát từ ký ức về gia đình, người mẹ và những kỷ niệm hiện tại của anh với vợ con.

Trong khi đó, bức tranh “Quê mẹ” lại là những ký ức đẹp đẽ của tác giả về tuổi thơ. Nguyễn Như Đức thường sử dụng hình ảnh mặt trăng hay quả táo để ẩn dụ cho gương mặt con người, thể hiện những giấc mơ của mình, như trong bức “Bên trên những tán lá”.

Bức tranh “13 ánh trăng trong vườn” có kích thước lớn nhất trong số các tác phẩm của Nguyễn Như Đức, với kích thước 140×320 cm. Sau nhiều năm bươn chải để kiếm sống, Nguyễn Như Đức coi những gương mặt, cánh tay, nhành cây, đám mây trong tranh là nơi để anh tìm thấy sự bình yên và nương tựa. Tác phẩm “Mùa xuân Hội An” cũng mang đậm dấu ấn về khoảng thời gian anh gắn bó với mảnh đất này.

Nguyễn Như Đức, 45 tuổi, từng trải qua nhiều công việc khác nhau để kiếm sống, nhưng vẫn luôn theo đuổi đam mê hội họa. Anh chia sẻ rằng Hội An với phố cổ mang nét gần gũi Hà Nội nhưng lại không quá ồn ào, xô bồ, đã giúp anh có thể tập trung vào sáng tạo nghệ thuật.

Sau triển lãm tại Hà Nội, Nguyễn Như Đức dự kiến sẽ tổ chức một buổi trưng bày khác tại Chillala – House of Art, TP HCM từ ngày 1 đến 10 tháng 8.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *