Gửi người yêu em: Tâm thư ngọt ngào

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, không ít bạn trẻ sinh đầu những năm 90 vẫn đang trên hành trình tìm kiếm “một nửa” yêu thương. Tâm sự của một cô gái 9x dưới đây có lẽ là nỗi lòng của nhiều người.

Cô gái sinh năm 1993, sau 10 năm gắn bó với Hà Nội kể từ khi tốt nghiệp, hiện đang cảm thấy “sốt sắng” trong việc tìm kiếm bạn đời khi nhìn thấy bạn bè xung quanh đã yên bề gia thất. Cô tự nhận mình có chiều cao trung bình, dáng người nhỏ nhắn, và vẻ ngoài “xinh xắn hay không thì chắc tùy cảm nhận của từng người”.

Cô gái mô tả bản thân là người hướng nội, thậm chí có phần tẻ nhạt. Cuộc sống của cô khá giản dị, chủ yếu là đi làm và về nhà, ít có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các bạn nam. Sở thích của cô cũng khá nhẹ nhàng, yên tĩnh như đọc sách, nghe lịch sử, dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần hoặc chuẩn bị đồ ăn cho tuần mới. Cô còn tranh thủ thời gian rảnh để xem phim phụ đề tiếng Anh, vừa giải trí vừa trau dồi thêm kiến thức cho văn bằng hai ngôn ngữ Anh mà cô đang theo học. Cô hóm hỉnh chia sẻ mong muốn học được ngôn ngữ “anh” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cô gái mong muốn tìm được một người bạn đời chân thành, có công việc ổn định tại Hà Nội và có chiều cao nhỉnh hơn cô.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu với những tâm sự trên, hãy liên hệ với VnExpress qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối. Biết đâu, “một nửa” của bạn cũng đang ở rất gần!

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *