Tang lễ của cầu thủ Jota và em trai Andre Silva, những người qua đời trong một tai nạn giao thông ở Tây Ban Nha, đã diễn ra tại nhà nguyện Gondomar, Bồ Đào Nha, thu hút sự tham gia của đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.
Thi hài của hai anh em được gia đình đưa đến nhà nguyện Gondomar vào đêm 4/7 để chuẩn bị cho tang lễ, bắt đầu từ sáng ngày 5/7.
Ngay từ sáng sớm, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa cùng đoàn tùy tùng đã đến viếng, thể hiện sự tiếc thương sâu sắc đối với sự mất mát của hai tài năng trẻ. Thủ tướng Bồ Đào Nha, Luis Montenegro, cũng đã đến chia buồn cùng gia đình.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, Pedro Proenca, bày tỏ: “Bóng đá đang tiếc thương. Jota là biểu tượng, tài năng của bóng đá Bồ Đào Nha.”
Hàng nghìn người dân Gondomar đã đến nhà nguyện để chia sẻ nỗi đau với gia đình, đặc biệt là ông nội của Jota và Silva. Cha mẹ của hai cầu thủ trẻ cũng nhận được sự an ủi từ bạn bè và những người xung quanh.
Nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá cũng đã đến viếng, trong đó có “ông trùm” chuyển nhượng Jorge Mendes, Chủ tịch CLB Porto Andre Villas-Boas, Giám đốc Kỹ thuật Liverpool Julian Ward, cùng các cầu thủ như Bernardo Silva, Darwin Nunez, Diogo Dalot và nhiều đồng đội khác.

Chủ tịch Andre Villas-Boas của Porto, CLB mà Jota từng thi đấu, chia sẻ rằng ông đã có kế hoạch đưa Jota trở lại Porto vào năm 2026 hoặc 2027.
Lễ đưa tang chính thức diễn ra vào lúc 10h ngày 5/7 (giờ Lisbon), tức 15h (giờ Hà Nội).
Tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 3/7, khi chiếc xe chở Jota và em trai gặp nạn ngay sau khi rời khỏi biên giới Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha. Theo thông tin từ cảnh sát, xe bị nổ lốp khi đang vượt một xe khác, dẫn đến mất lái, lao khỏi đường và bốc cháy.
Trước đó, vào ngày 2/7, Jota còn có bữa ăn tối cùng vợ và ba con tại Porto. Anh và em trai dự định lái xe đến Santander (Tây Ban Nha) để bắt phà sang Anh, do Jota vừa trải qua phẫu thuật phổi và được khuyến cáo không nên di chuyển bằng máy bay.
Admin
Nguồn: VnExpress