Ở tuổi 29 và đã có một con, tôi đang đối diện với một tình huống vô cùng khó khăn và cần sự tư vấn để vượt qua giai đoạn bế tắc này. Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ gây sốc cho nhiều người.
Tôi và anh ta đã quen nhau hơn 10 năm, anh ta là mối tình đầu của tôi. Sau khoảng 3 năm yêu nhau, tôi phát hiện ra anh ta không chung thủy. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi phát hiện anh ta vừa chia tay một người được khoảng một tháng. Trước đây, tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại của anh ta và anh ta dành khá nhiều thời gian cho tôi nên tôi không hề nghi ngờ. Anh ta thường xuyên nói dối và luôn chối bay chối biến khi tôi nghi ngờ, thậm chí còn giận dỗi vì tôi không tin tưởng anh ta. Vì công việc bận rộn, tôi đã bỏ qua những nghi ngờ đó.
Khi phát hiện sự thật, tôi thực sự suy sụp. Vì là mối tình đầu, tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ này, và việc bị phản bội khiến mọi thứ sụp đổ. Anh ta và người phụ nữ kia đã quen nhau hơn nửa năm và thậm chí còn cùng nhau đến bệnh viện để thụ tinh nhân tạo vì cô ấy khó có con, gia đình cô ấy muốn có cháu trước khi cưới. Chưa hết bàng hoàng, tôi lại phát hiện ra anh ta đã có vợ và con trước khi quen tôi một năm. Anh ta đã giấu diếm mọi chuyện quá kỹ, không ai hay biết, kể cả người tình kia. Anh ta đã lừa dối cùng lúc ba người.
Sau những ồn ào, tôi và anh ta chia tay. Vì con cái, gia đình anh ta không đồng ý ly hôn. Tôi còn trẻ và suy nghĩ non nớt nên đã tin vào những lời xin lỗi và kể lể của anh ta về việc bị ép cưới, gia đình không hạnh phúc, vợ chồng không nói chuyện hay ngủ cùng nhau. Mặc dù gia đình tôi đã cấm cản và yêu cầu tôi cắt đứt hoàn toàn với anh ta, nhưng tôi đã lỡ mang thai. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực. Tưởng rằng anh ta sẽ thay đổi và tập trung làm ăn, nhưng không, anh ta vẫn tiếp tục ngoại tình. Khi con tôi chưa đầy một tháng tuổi, anh ta đã đi du lịch cùng một người phụ nữ khác, người này gây áp lực không cho anh ta về nhà. Thậm chí, anh ta còn không về làm lễ đầy tháng cho con. Sau đó, cô ta làm ầm ĩ và đánh ghen. Đến lúc này, anh ta mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta và quay về cầu xin tôi tha thứ. Vì con còn quá nhỏ, tôi đã bỏ qua cho anh ta.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Trong khi tôi cố gắng đi làm, anh ta lại rất lười biếng. Từ khi quen tôi, công việc của anh ta đều do tôi xin cho. Anh ta là người lười biếng, luôn than vãn về công việc, về sếp. Anh ta lại dan díu với một cô gái làm cùng công ty. Khi tôi biết chuyện, anh ta nói rằng không có gì. Khi con tôi gần một tuổi, chúng tôi mới tổ chức đám cưới, nhưng chỉ tổ chức bên nhà gái vì mẹ anh ta không chấp nhận tôi, bà trách tôi là nguyên nhân khiến gia đình trước của anh ta tan vỡ. Khi tôi mới quen anh ta, tôi đã nhắn tin hỏi han bà, nhưng bà không hề nói cho tôi biết việc con trai mình đã có gia đình. Bà cũng gặp người tình kia của anh ta và bao che cho anh ta, có lẽ vì vậy mà anh ta càng được nước làm bậy.
Anh ta đã tiêu hết tiền bán nhà của mẹ anh ta, giờ bà phải ở nhà trọ một mình. Ban đầu, anh ta nói sẽ mua nhà trả góp, nhưng anh ta đã tiêu hết tiền nên không đủ mua. Gia đình tôi phải cho mượn tiền để góp thêm, nhưng vẫn không đủ nên phải bán lại. Sau đó, anh ta nói muốn làm ăn chung với bạn và góp vốn, nhưng cũng không thành công. Không đi làm thì tiền bao nhiêu cũng hết, chưa kể đến thói sĩ diện và thích ăn ngon mặc đẹp của anh ta. Tiền tôi đi làm chỉ đủ trả tiền nhà và nuôi con, anh ta không phụ giúp một đồng nào. Dù sao cũng là vợ chồng, tôi cố gắng giúp đỡ, nghĩ rằng thời gian khó khăn sẽ qua.
Một thời gian sau, anh ta lại muốn thay đổi, không muốn làm việc ở Sài Gòn nữa mà muốn lên Đà Lạt làm chung với bạn. Tôi đã quá mệt mỏi với tính đứng núi này trông núi nọ của anh ta nên mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi vẫn chăm lo cho con, thỉnh thoảng anh ta về thăm con hoặc tôi đưa con lên thăm anh ta. Nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra, tôi không còn nhiều tình cảm với anh ta nữa, chỉ lo kiếm tiền nuôi con. Anh ta khó khăn và năn nỉ mượn tiền mẹ tôi và tôi, tôi vẫn cố gắng giúp đỡ khoảng 150 triệu đồng. Tết vừa rồi, khi về nhà tôi, anh ta nhậu say và để điện thoại trên bàn. Không hiểu sao tôi lại mở ra xem. Tôi vào tin nhắn và thấy anh ta nói chuyện với mẹ. Bà hỏi anh ta đang quen cô nào 18 tuổi và dặn dò không được để có bầu. Tôi sốc khi biết bà ta cấm anh ta không được ở với tôi, nhưng bà không hề biết rằng bao nhiêu năm qua anh ta vẫn ở nhà tôi. Tôi còn thấy tin nhắn anh ta nhắn với bạn để chọn gái, thật kinh tởm.
Tôi quyết định chấm dứt hoàn toàn với con người đáng khinh bỉ đó. Tôi đòi lại tiền và yêu cầu anh ta dọn ra khỏi nhà. Anh ta hứa sẽ trả tiền, nhưng vẫn ở lì trong nhà tôi. Tôi cố nhịn và không nói gì để đợi anh ta trả tiền. Nhưng anh ta đã kịp “bám váy” được một cô gái khác và đăng hình ăn chơi trên mạng xã hội. Tôi dọn đồ và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Giờ tôi vẫn chưa nhận được tiền. Khi tôi hỏi, anh ta nói sẽ từ từ thu xếp trả, nhưng vẫn ăn chơi đều đều và khoe khoang khắp nơi, bảo rằng không còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi nói rằng tôi chỉ cần anh ta trả tiền, còn anh ta cặp với ai hay chơi bời gì tôi không quan tâm, vì tôi còn phải nuôi con. Anh ta hét vào mặt tôi và nói rằng một là tôi phải kiếm chỗ làm ăn phạm pháp để anh ta có nhiều tiền trả nợ, hai là tôi phải làm hại anh ta, chứ anh ta không có tiền trả đâu.
Những gì tôi kể chỉ là khoảng 6/10 những gì anh ta đã gây ra. Tôi biết mình ngu dại và mọi người sẽ nói rằng tôi tự đâm đầu vào, nhưng giờ trong tôi chỉ có sự căm phẫn. Tôi phải làm gì bây giờ? Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress