Sau một năm gắn bó, cuộc chia tay vào cuối năm 2022 đã đẩy Christina Fang, một cô gái người Mỹ, vào vực thẳm. Christina đã từ bỏ mọi thứ, thậm chí chuyển đến Colorado để làm công việc marketing chỉ để được ở bên bạn trai. Sự đổ vỡ này khiến cô cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng.
Mắc kẹt trong công việc tẻ nhạt, Christina nhận ra mình cần một sự thay đổi lớn. Ngay sau biến cố, cô đã tìm đến người bạn thân Megan, một giáo viên tiếng Anh đang sống ở Madrid. Họ từng ấp ủ giấc mơ du lịch bụi cùng nhau, nhưng thời điểm thích hợp chưa bao giờ đến.
Lần này, Megan có kỳ nghỉ hè, còn Christina bất ngờ có được sự tự do. Không chút do dự, Christina tiết kiệm chi phí, từ bỏ công việc và lên đường đến Madrid vào tháng 6/2023. Những ngày đầu tiên của chuyến đi vượt xa mọi mong đợi. Christina và Megan đã có những khoảnh khắc tuyệt vời khi khám phá những vùng đất mới. Những tháng đầu tiên trôi qua như một giấc mơ, biến hành trình “Ăn, Cầu Nguyện, Yêu” của Christina thành hiện thực.
Họ cùng nhau thưởng thức món tapas đặc trưng ở Madrid, đạp xe qua những con phố Copenhagen và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đường mòn các vị thần ở bờ biển Amalfi, Ý. Christina hiếm khi nghĩ về cuộc chia tay, và nếu có, nỗi đau cũng nhanh chóng tan biến trước những cảnh quan hùng vĩ hay những đĩa paella thơm ngon.
Sau châu Âu, họ tiếp tục hành trình đến châu Á, tham gia thiền định cùng các nhà sư ở Thái Lan, lái xe máy chinh phục những ngọn núi ở Việt Nam và hòa mình vào những điệu nhảy sôi động tại các câu lạc bộ đêm ở Nhật Bản. Sau đó, Megan trở về châu Âu, trong khi Christina quyết định ở lại Đài Loan để chăm sóc gia đình.
Cô đã dành sáu tháng để chăm sóc bà nội đang bệnh nặng. Mặc dù xuất phát từ mong muốn được ở bên bà trong những ngày cuối đời, công việc chăm sóc người bệnh đã khiến tinh thần của Christina dần suy sụp. Cuộc sống của cô bao trùm bởi tã lót và sự tuyệt vọng.

Tháng 2/2024, Christina rời Đài Loan, sẵn sàng khép lại hành trình khám phá thế giới. Cô đặt vé máy bay từ Bangkok về Chicago, quyết định kết thúc chuyến đi tại Koh Phangan, một hòn đảo nhỏ ở Thái Lan, để thăm bạn trước khi trở về Mỹ.
Tuy nhiên, khi đến hòn đảo này, Christina như bị cuốn vào một vòng xoáy của niềm vui. Mỗi ngày, cô gặp gỡ những người du lịch bụi trên bãi biển, bơi lội trong làn nước trong xanh và viết lách tại những quán cà phê ven biển. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy tự do, tự tin và tràn đầy năng lượng. Christina đắm mình trong những buổi ca hát, thưởng thức món xôi xoài ngọt ngào và hòa mình vào những điệu nhảy trong rừng. Sau đó, cô trở về Mỹ chỉ để thu dọn đồ đạc và chuyển hẳn đến Koh Phangan.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tiền bạc nhanh chóng cạn kiệt. Christina phải nhận những công việc lặt vặt như kiểm phiếu cho Associated Press và thậm chí làm diễn viên quần chúng cho bộ phim “The White Lotus”. Cô cố gắng trở thành một nhà văn du lịch tự do để tự trang trải cuộc sống, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng bao lâu, cô cảm thấy kiệt sức và dành nhiều thời gian cho Netflix hơn là ra bãi biển.
Khi thu nhập giảm sút, sức khỏe tinh thần của Christina cũng đi xuống. Cô cảm thấy mình là một kẻ thất bại, không thể thực hiện được ước mơ lớn lao khi sống ở nước ngoài. Đến mùa thu, cô rơi vào trạng thái trầm cảm, càng tồi tệ hơn khi chứng kiến những du khách khác tận hưởng kỳ nghỉ mơ ước của họ. Christina dần trở thành cái bóng của chính mình so với những ngày đầu đặt chân đến hòn đảo.
Đến mùa đông, Christina cuối cùng cũng chấp nhận rằng cuộc phiêu lưu đã đến hồi kết. Vào đêm Giáng sinh năm 2024, Christina hạ cánh xuống sân bay quốc tế O’Hare, nơi bố mẹ cô đang chờ đợi để đưa cô về nhà, cùng nhau tận hưởng một đêm ấm cúng với những trò chơi và những bài hát karaoke. Trở về nhà đã mang lại sự chữa lành cho Christina sau 18 tháng đầy biến động.
Cô kết nối lại với gia đình, xây dựng những mối quan hệ bạn bè trên khắp thế giới và tìm thấy một cảm giác độc lập mới. Mặc dù việc trở về là một cú sốc văn hóa, nó đã cho cô không gian để suy ngẫm về mọi điều đã trải qua. Đôi khi, Christina cảm thấy xấu hổ vì đã trở về, nhưng khi sức khỏe tinh thần dần hồi phục, cô nhận ra đó là lựa chọn tốt nhất.
Cô tìm được một công việc ổn định, xây dựng lại mạng lưới hỗ trợ từ những mối quan hệ cũ và mới, đồng thời tạo ra một thói quen kết hợp mọi thứ cô đã học được, như thiền, viết lách, nhảy múa và tập yoga.

Ở nhà, Christina tìm thấy niềm vui trong sự thoải mái của cuộc sống hàng ngày, từ những buổi đi dạo cùng bố mẹ, những buổi picnic với bạn thân cho đến việc viết lách mỗi ngày. Christina sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê du lịch, nhưng thay vì liên tục di chuyển, giờ đây cô lựa chọn những chuyến đi ngắn ngày hơn.
“Thật tuyệt vời khi có thể tận hưởng trọn vẹn từng điểm đến mà không phải chịu áp lực của cuộc sống thường nhật”, cô chia sẻ. Từng chút một, Christina đang đối mặt với những nỗi đau mà cô đã từng cố gắng trốn chạy.
Admin
Nguồn: VnExpress