Năm 2020, chàng cảnh sát người Đức Willi Wegener, 34 tuổi, lần đầu gặp Huyền, cô gái Việt Nam. Ấn tượng ban đầu của anh là mong muốn giúp đỡ cô cải thiện khả năng tiếng Đức còn chưa lưu loát. Anh kể lại rằng, ánh mắt anh đã dõi theo Huyền cho đến khi cô khuất hẳn.

Ngày hôm sau, một sự trùng hợp thú vị xảy ra khi Huyền cùng bạn bè đi ăn sushi và nhận ra Willi đang ngồi ở bàn bên cạnh. Họ nhận ra nhau nhưng chỉ im lặng, Huyền trò chuyện cùng bạn còn Willi thì để ý lắng nghe cách bạn bè gọi tên cô.

Vài ngày sau đó, cả hai lại gặp nhau lần thứ ba tại một ngã tư đèn đỏ. Willi tin rằng đây là “tín hiệu của vũ trụ” chứ không đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh quyết định tìm kiếm Huyền trên Facebook và may mắn tìm thấy cô qua một avatar quen thuộc.
Tin nhắn làm quen của Willi nằm trong mục “tin nhắn chờ” vài ngày cho đến khi Huyền vô tình nhìn thấy. Sau một thoáng suy nghĩ, cô quyết định trả lời tin nhắn.
Ban đầu, những dòng tin nhắn chỉ là xã giao, nhưng dần dần Huyền có thêm động lực trò chuyện vì muốn trau dồi tiếng Đức. Cứ thế, tình cảm giữa họ nảy sinh một cách tự nhiên.
Một tháng sau, họ chính thức hẹn hò. Willi hồi hộp chuẩn bị cho buổi hẹn như thể chuẩn bị cho một nhiệm vụ quan trọng. Anh cạo râu và chọn một chiếc áo sơ mi thay vì bộ đồng phục cảnh sát quen thuộc.
Khi Willi xuất hiện, Huyền không khỏi bất ngờ vì sự thay đổi ngoại hình của anh. Cô thầm nghĩ “Anh ấy thật sự rất đẹp trai”. Họ cùng nhau đi dạo trong công viên và Willi đã thổ lộ tình cảm của mình.
Tình yêu của họ bắt đầu từ những sự tình cờ và lớn lên trong những ngày thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chàng trai có cách nói chuyện “như cơm nguội” đã chinh phục trái tim cô gái bằng sự chân thành và phong cách lịch thiệp “lady first”.

Huyền kể rằng, khi thấy Willi luôn ưu ái mình, đôi khi cô cố tình “làm nũng” để tạo thêm chút thú vị cho mối quan hệ, nhưng anh không hề giận. “Chỉ có một lần duy nhất anh ấy cáu là khi tôi làm vỡ gương. Anh ấy sợ tôi bị thương nên không cho tôi nhặt mảnh vỡ”, Huyền chia sẻ.
Ở nhà, Willi rất hiền lành, nhưng khi khoác lên bộ cảnh phục, anh trở nên vô cùng nghiêm nghị và kỷ luật. Một lần, khi Willi đến đón Huyền, bạn của cô mời anh một lon nước, nhưng anh đã từ chối. Anh nói: “Cảm ơn bạn, tôi sẽ uống nếu không mặc đồng phục”.
Trong một lần khác, khi cả hai đang đi dạo trên phố, họ chứng kiến một người đàn ông hành hung phụ nữ. Willi lập tức can thiệp, khống chế người đàn ông, xuất trình thẻ cảnh sát và gọi đồng nghiệp đến giải quyết vụ việc. Sau đó, anh mới tiếp tục buổi hẹn hò với Huyền.
Hành động này của Willi khiến Huyền cảm thấy vô cùng tự hào. Cô nói: “Mỗi khi anh ấy làm việc hoặc mặc đồng phục cảnh sát, tôi đều thấy rất cuốn hút”.
Từ khi yêu Willi, Huyền cảm thấy mình được anh bao bọc và chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Ngược lại, mỗi khi Huyền làm điều gì đó, dù chỉ là nấu một món ăn ngon hay ủi quần áo, Willi đều cảm ơn cô một cách chân thành. Ban đầu, Huyền nghĩ rằng do đặc thù công việc nên anh luôn bảo vệ phụ nữ, nhưng sau khi gặp mẹ của Willi, cô đã hiểu ra nhiều điều.
Huyền kể: “Mẹ anh ấy cũng đối xử với tôi như một cô bé cần được chăm sóc và bảo vệ. Từ nhỏ, anh ấy đã được mẹ dạy cách lịch sự với phụ nữ”.
Đối với Willi, mối duyên với Huyền là định mệnh. Cô mang đến cho anh cảm giác được chăm sóc, sẻ chia và yêu thương một cách chân thành – điều mà anh chưa từng có trong hai mối quan hệ trước.
Willi chia sẻ: “Cô ấy sống rất tình cảm. Tôi thật sự bất ngờ khi Huyền nói rằng sau này muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng, chứ không gửi họ vào viện dưỡng lão, mặc dù cô ấy đang làm việc trong lĩnh vực này”.
Tuy nhiên, họ đã không có cơ hội thực hiện điều đó. Cuối năm 2022, mẹ của Willi phát hiện bị ung thư xương. Mặc dù bà có bác sĩ riêng và quen với cuộc sống độc lập theo phong cách phương Tây, Huyền vẫn thường xuyên động viên Willi về thăm mẹ, đôi khi chỉ để ngồi bên cạnh và kể cho bà nghe vài câu chuyện.
Bệnh tình của bà tiến triển nhanh chóng. Bà qua đời sau một cơn cấp cứu. Huyền và Willi vội vã trở về nhà với bố anh. Tang lễ của bà được tổ chức trang trọng nhưng không có nhiều tiếng khóc.
Sự khác biệt văn hóa này ban đầu khiến Huyền cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng dần dần, khi cùng Willi và bố anh ngồi bên bàn ăn, nơi trước đây là chỗ ngồi của mẹ, cô đã hiểu ra rằng: Họ không khóc không có nghĩa là họ không đau buồn. Họ chỉ đang cố gắng kìm nén và tự mình vượt qua nỗi đau. Huyền quyết định nghỉ việc một tháng để ở bên cạnh Willi và bố anh.
Willi chia sẻ: “Sự hiện diện của cô ấy đã là một nguồn động viên lớn đối với tôi”.
Họ đã cùng nhau trải qua những ngày tươi đẹp và cả những khó khăn. Willi ngày càng quyết tâm không thể mất Huyền. Vào mùa hè năm 2023, anh bí mật mua nhẫn cầu hôn. Anh đã lên kế hoạch cầu hôn trong nhiều tháng, nhưng vẫn chưa tìm được dịp thích hợp.
Và rồi, khoảnh khắc ấy đến một cách bất ngờ. Đêm Giáng sinh, Berlin trở nên rực rỡ. Trong căn hộ của họ, ánh đèn lung linh chiếu sáng. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ xa, trong khi cả hai đang cuộn tròn trên ghế sofa. Bất ngờ, Willi đứng dậy và đi vào phòng. Anh trở lại không lâu sau đó, quỳ xuống và chìa chiếc nhẫn ra: “Làm vợ anh nhé!”. Huyền vô cùng bất ngờ, xúc động và gật đầu đồng ý.
Willi cười nói: “Tôi đã lên kế hoạch cầu hôn trong nhiều ngày, nhưng cuối cùng lại quyết định trong vòng 10 giây”.
Cuối năm 2023, Huyền đưa Willi về ra mắt gia đình ở Hà Nội và chuẩn bị các thủ tục kết hôn. Từ đó đến nay, họ đã về thăm gia đình thêm hai lần nữa. Họ dự định tổ chức đám cưới tại Việt Nam vào cuối năm nay và một đám cưới khác tại Đức vào đầu năm sau.
Tình yêu của họ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình và bạn bè. Mới đây, họ còn nhận được thư chúc mừng đám cưới từ Tổng cục Cảnh sát Liên bang Đức.
Willi chia sẻ: “Tôi cũng đã chính thức đổi tên thành Willi Đàm Wegener để thể hiện niềm tự hào và cam kết với tình yêu của mình dành cho Huyền”.
Admin
Nguồn: VnExpress