Chơi bài trong phòng ngủ, vợ bị đuổi khỏi nhà!

Năm 2019, ở tuổi 38, tôi kết hôn với một người phụ nữ đã có hai con riêng, trong đó con trai ở với chồng cũ và ông bà nội, còn con gái sống cùng ông bà ngoại. Bản thân tôi cũng có một con gái riêng đang sống chung. Đến năm 2021, tôi dồn tiền bạc, chủ yếu là từ nguồn của mình, để xây một căn nhà nhỏ trị giá gần 800 triệu đồng trên mảnh đất của ông bà ngoại cô ấy.

Trong cuộc sống gia đình, tôi luôn cố gắng chu toàn, quan tâm và chăm sóc cho cả hai bên nội ngoại. Trái lại, vợ tôi từ khi kết hôn chỉ về thăm nhà nội vỏn vẹn hai lần. Trước đây, cô ấy thường xuyên tham gia vào các hoạt động cờ bạc, nhưng sau khi cưới đã hứa sẽ từ bỏ. Tuy nhiên, cô ấy nhiều lần lén lút nói dối tôi để đi chơi, dẫn đến những cuộc cãi vã không ngừng. Tôi đã chia sẻ những khó khăn này với bố mẹ và anh chị của cô ấy, nhưng chỉ nhận được những lời trấn an chung chung.

Đỉnh điểm là vào kỳ nghỉ lễ vừa qua, khi tôi và các con về quê, cô ấy đã rủ bạn bè về nhà đánh bạc ngay trong phòng ngủ. Khi tôi trở về và phát hiện sự việc, cô ấy đã thừa nhận tất cả. Quá thất vọng, tôi đã đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Hiện tại, tôi đã nộp đơn ly hôn, nhưng đang gặp vướng mắc trong việc giải quyết quyền nuôi con và phân chia tài sản. Thực tế, cô ấy không có tài sản gì đáng kể, ngoài khoản nợ ngân hàng hơn 400 triệu đồng. Thêm vào đó, cô ấy còn xăm tên người yêu cũ lên ngực và dù tôi đã nhiều lần yêu cầu xóa đi, cô ấy vẫn từ chối với lý do không có tiền. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng trong cuộc hôn nhân này.

Giờ đây, tôi đang đứng trước một ngã rẽ khó khăn. Nếu ly hôn, một đứa con tôi sẽ phải chịu cảnh xa mẹ, và có thể đứa con chung cũng sẽ phải trải qua điều tương tự. Nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi sẽ phải sống trong sự coi thường và chịu đựng nhiều khổ cực trong quãng đời còn lại. Tôi mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *