Lũ quét kinh hoàng tấn công trại hè Texas: Cảnh tan hoang

Một trận lũ quét kinh hoàng đã ập vào bang Texas ngày 4/7, gây ra những thiệt hại nặng nề và khiến nhiều người thương vong. Lượng mưa trút xuống chỉ trong vài giờ tương đương cả tháng, khiến mực nước sông Guadalupe dâng cao tới 8 mét chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Nước lũ tràn qua nhiều trại hè ven sông, trong đó có Camp Mystic, một trại hè tư nhân dành cho nữ sinh theo đạo Cơ đốc, tọa lạc tại Hunt, phía tây hạt Kerr. Trại hè này nổi tiếng với các hoạt động như bắn cung, chèo thuyền, nhảy múa và câu cá.

Theo thông tin ban đầu, có khoảng 750 nữ sinh tham gia trại hè vào thời điểm xảy ra lũ quét. Nhiều cabin bị ngập sâu trong bùn đất, nệm nằm vương vãi khắp nơi.

Tốc độ và mức độ ngập lụt quá nhanh khiến giới chức địa phương không kịp trở tay. Các quan chức đã liên lạc với tất cả các trại hè trong khu vực và xác nhận Camp Mystic là nơi duy nhất có người mất tích.

Trong số hàng trăm trẻ em được giải cứu có con gái 10 tuổi của Jenny MacLennan. Do cabin của cô bé nằm ở vị trí tương đối cao, quản lý trại hè đã quyết định giữ các em ở lại qua đêm khi mưa lớn tiếp tục. Đến ngày hôm sau, các em được nhân viên của Sở Công viên và Động vật hoang dã Texas giải cứu và đưa đến một trung tâm đoàn tụ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Lũ quét đã xé toạc nhiều công trình, cướp đi sinh mạng của Dick Eastland, chủ sở hữu kiêm giám đốc Camp Mystic, và Jane Ragsdale, giám đốc trại hè Heart O’ The Hills, cách Camp Mystic khoảng 1,6 km.

Gerardo Martinez, một cư dân 61 tuổi ở thành phố Kerrville, bàng hoàng kể lại: “Nước dâng cao đến ngọn cây, cao khoảng 10 mét. Ôtô, nhà cửa đều trôi theo dòng sông.”

Tại Thư viện Tưởng niệm Butt-Holdsworth ở thành phố Kerville, hạt Kerr, nhiều người đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Hạt Kerr là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất, với ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang phải đối mặt với điều kiện làm việc vô cùng khó khăn do quy mô thiệt hại quá lớn và dự báo thời tiết tiếp tục có mưa lớn.

Thống đốc Texas Greg Abbott đã mở rộng tuyên bố thảm họa sang nhiều hạt khác trong bang và đề nghị Tổng thống Donald Trump cung cấp thêm nguồn lực liên bang để hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 51 người đã thiệt mạng trên toàn bang Texas do trận lũ quét lịch sử này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *