Đến muộn cũng được, nhưng phải tử tế và thương em

Có lẽ anh đến muộn một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải là người tử tế và biết yêu thương em. Em không hề có một hình mẫu lý tưởng nào cả, chỉ mong tìm được một người đàn ông có trách nhiệm với chính mình, gia đình và những người xung quanh. Nghe có vẻ hơi lý thuyết, nhưng em tin rằng một người không biết trân trọng những điều gần gũi nhất thì khó có thể trao đi yêu thương cho người khác.

Em sinh năm 1993, đang sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Em mong anh cũng ở gần đây để chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ. Em không tìm kiếm một người phải thật đẹp trai hay giàu có, mà mong anh là người có chí tiến thủ và luôn nỗ lực. Điều quan trọng nhất, em mong anh có những điều mà em có thể học hỏi. Công việc hiện tại em đang làm là niềm đam mê của em, nhưng em không đặt nặng vấn đề làm giàu. Thầy bói bảo em số an nhàn, không giàu được, nên em cũng không muốn cố gắng quá nhiều, kẻo lại làm mất uy tín của thầy.

Em là một người luôn hướng đến những điều tích cực, yêu đời và đôi khi hơi “vô tri”. Em hy vọng anh là một người chín chắn nhưng cũng có khiếu hài hước để cùng em chia sẻ những câu chuyện “vô tri” sau những giờ làm việc căng thẳng. Em thích đi dạo ngắm phố phường, nhìn ngắm bầu trời và mây. Em có một sở thích “hơi tệ” là thích nhậu.

Em không uống được nhiều, nhưng em thích cái cảm giác được ngồi nhâm nhi một chút bia, trò chuyện và tâm sự với người mình yêu quý sau một ngày dài. Hoặc đơn giản hơn, cùng nhau về nhà nấu ăn và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Nếu anh cũng có chung sở thích, thì mình cùng nhau nâng ly nhé. Em không biết phải nói gì thêm nữa, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau rõ hơn. Em chờ thư anh.

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *