Vào dịp quốc khánh Mỹ, Tonia Fucci, một cư dân đến từ Pennsylvania, đã đến thăm bà của mình ở thị trấn Comfort, Texas, một địa điểm nằm dọc theo bờ sông Guadalupe. Sáng sớm ngày 4 tháng 7, cô Fucci thức giấc bởi tiếng mưa lớn và một tiếng động kinh hoàng.
“Tôi không thể nào diễn tả được âm thanh đó. Sau đó, tôi mới biết đó là tiếng của những cây bách cổ thụ bị cuốn trôi xuống sông. Đến giờ tôi vẫn còn bàng hoàng,” cô chia sẻ vào ngày 5 tháng 7.
Vài giờ sau khi trận lũ quét qua Comfort, cô Fucci nhận được cảnh báo trên điện thoại. Trong tình cảnh đó, người dân địa phương đã tự nương tựa vào nhau, tìm mọi cách để giúp đỡ hàng xóm trước khi lực lượng cứu hộ kịp thời đến ứng cứu.

“Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào như thế này trước đây. Đây thực sự là một thảm kịch. Dòng nước chảy xiết không ngừng. Mảnh vỡ, đồ đạc và cả xe dã ngoại đều bị cuốn phăng xuống sông,” cô Fucci bàng hoàng kể lại khoảnh khắc dòng sông tràn vào thị trấn.

Soila Reyna, 55 tuổi, là một trong số những người đã hết lòng giúp đỡ các nạn nhân bị mất mát tài sản do trận lũ gây ra. “Không có gì đau lòng hơn thế này. Quá nhiều gia đình đã mất nhà cửa, chưa kể đến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em,” bà Reyna nghẹn ngào nói.
Theo thông tin từ giới chức bang Texas, trận lũ quét kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 51 người, trong đó có 43 người ở hạt Kerr, nơi một trại hè nằm ven sông Guadalupe bị dòng nước lũ cuốn trôi. Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 27 bé gái hiện còn mất tích tại trại hè này.
Cô Fucci bày tỏ nỗi lo sợ rằng khó có thể tìm thấy ai còn sống sót. “Có quá nhiều trẻ em và người lớn mất tích. Họ khó lòng sống sót trong dòng nước lũ mạnh đến như vậy,” cô nói trong sự tuyệt vọng.
Đoạn sông Guadalupe hiền hòa, êm đềm chảy qua thành phố Kerrville giờ đây trở nên đục ngầu và ngập tràn mảnh vỡ. “Nước dâng cao đến ngọn cây, ước chừng khoảng 10 mét. Cả ô tô và nhà cửa đều bị cuốn trôi xuống sông,” Gerardo Martinez, một cư dân 61 tuổi sống tại Kerrville, cho biết.
Trận lũ quét kinh hoàng bắt đầu vào ngày 4 tháng 7, đúng vào dịp nghỉ lễ quốc khánh Mỹ, khi lượng mưa trút xuống một số khu vực của bang Texas chỉ trong vài giờ, tương đương với lượng mưa của nhiều tháng cộng lại. Cả quan chức và người dân địa phương đều không khỏi bất ngờ trước tốc độ và cường độ của trận lũ.
Rob Kelly, thẩm phán hạt Kerr, thừa nhận: “Chúng tôi hoàn toàn không lường trước được trận lũ này.” Dalton Rice, một viên chức thành phố Kerrville, cho biết lượng mưa thực tế lớn gấp đôi so với dự báo ban đầu.
Trước đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo về khả năng mưa lớn tại một số khu vực ở bang Texas, có thể gây ra lũ lụt trên sông, suối, lạch và ngập úng ở các vùng trũng thấp.
Admin
Nguồn: VnExpress