Novak Djokovic đã có những nhận xét đáng chú ý về Jannik Sinner, tay vợt trẻ đang gây ấn tượng mạnh tại Wimbledon năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với Tennis365 hôm 5/7, Djokovic nhớ lại lần đầu gặp Sinner khi anh mới 13 hoặc 14 tuổi. “Ngay lúc đó, cậu ấy đã cao và gầy, rất giống tôi hồi trẻ. Thậm chí, cậu ấy còn cao hơn tôi và có lợi thế giao bóng hơn, ngoài ra cậu ấy cũng dùng cây vợt Head,” Djokovic nói.
Sinner đang có một giải đấu thành công khi lọt vào vòng bốn Wimbledon với chỉ 17 game thua từ đầu giải. Anh đang hướng đến kỷ lục của huyền thoại Bjorn Borg, người chỉ thua 32 game khi vô địch Roland Garros 1978. Tại vòng tiếp theo, Sinner sẽ đối đầu với Grigor Dimitrov.
Phong độ ấn tượng của Sinner đã vượt qua một kỷ lục khác do Roger Federer nắm giữ trước đó, với chỉ 19 game thua khi vào vòng bốn Grand Slam sân cỏ năm 2004. Chứng kiến màn trình diễn “tốc hành” của đàn em, Djokovic đánh giá Sinner là một trong những ứng viên vô địch hàng đầu.
“Sinner đã phát triển vượt bậc so với vài năm trước,” Djokovic nhận xét. “Cũng như tôi, cậu ấy thích đánh bóng sớm, thích đôi công và tìm kiếm lợi thế từ cuối sân. Tốc độ ra vợt và cảm nhận về thời gian của Sinner rất tốt. Cậu ấy có nét độc đáo riêng so với tôi, như giao bóng và di chuyển. Sinner cũng giảm số lỗi tự đánh hỏng xuống mức thấp khó tin. Cực kỳ chính xác, đó là từ để miêu tả cách chơi của cậu ấy.”

Djokovic cho rằng sự tiến bộ nhanh chóng của Sinner có một phần đóng góp từ HLV thể lực Ricardo Piatti, người từng là thầy cũ của chính Djokovic. “Tôi trò chuyện với Piatti khá nhiều khi ông ấy muốn tôi đưa ra vài lời khuyên cho Sinner,” tay vợt 38 tuổi chia sẻ. “Thật tuyệt khi chứng kiến hành trình Sinner vươn lên số một thế giới.”
Cũng giống như Sinner, Djokovic đang có phong độ cao tại Wimbledon. Anh đã có hai set thắng trắng 6-0 từ đầu giải, một thành tích mà chỉ Federer từng đạt được ở Wimbledon sau tuổi 30. Cả hai huyền thoại đều có 46 trận thắng Wimbledon sau tuổi 30, và Djokovic có cơ hội nâng cao thành tích này khi đối đầu với Alex de Minaur trong trận đấu sắp tới.
“Tôi không dừng lại để suy ngẫm điều gì cả, bao gồm những con số hay cột mốc,” Djokovic nói thêm. “Để đạt tới trình độ cao nhất, bạn cần tiếp tục cống hiến. Đúng là tôi đang chơi ít hơn, nhưng là để có thêm thời gian bên gia đình. Tôi sẽ chỉ nghĩ về các con số khi gác vợt và ngồi nhâm nhi một ly Margaritas bên bờ biển cùng Federer và Nadal. Ba chúng tôi lúc đó sẽ hàn huyên về những năm tháng cạnh tranh đỉnh cao kéo dài hàng thập kỷ.”
Admin
Nguồn: VnExpress