Ngày 28/5, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với Lim Youang Kwon về tội giết người. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất dã man và vô nhân tính, do đó cần phải áp dụng mức án nghiêm khắc nhất.
Theo cáo trạng, Kwon sống cùng vợ và hai con tại một căn hộ chung cư ở quận 7. Vào ngày 10/3/2024, trong một cuộc cãi vã với vợ, Kwon đã hành hung vợ và giết chết con chó của gia đình.

Sau sự việc, vợ Kwon đã đưa hai con ra ngoài sinh sống và gọi điện thoại cho bố chồng để kể lại mọi chuyện. Bố của Kwon đã yêu cầu con dâu mua vé máy bay cho ông sang Việt Nam để khuyên nhủ con trai.
Ba ngày sau, ông sang Việt Nam. Tối cùng ngày, trong lúc uống bia, ông đã khuyên Kwon về cách cư xử với vợ, sau đó cả hai cùng đi ngủ.
Tuy nhiên, Kwon cảm thấy bực tức vì bị cha la mắng và bênh vực con dâu, nên đã nảy sinh ý định giết cha. Kwon đã dùng dao và kéo đâm nhiều nhát vào người cha đang ngủ, dẫn đến tử vong.
Sau khi gây án, Kwon hoảng loạn và cố gắng tự tử bằng cách cắt tay, sau đó ra bãi cỏ của khu chung cư nằm ngủ. Sáng hôm sau, nhân viên bảo vệ phát hiện sự việc và đưa Kwon đi cấp cứu.
Tại phiên tòa, Kwon thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu, bày tỏ sự hối hận sâu sắc và mong muốn tòa xem xét cho anh ta cơ hội trở về với gia đình vì còn hai con nhỏ.
Đại diện gia đình bị hại, anh trai của Kwon, cho biết sự việc đã gây ra nỗi đau lớn cho gia đình. Trước đó, Kwon và cha không hề có mâu thuẫn, tuy nhiên Kwon “có nhiều áp lực trong cuộc sống”.
“Hành vi mà bị cáo gây ra sẽ phải trả giá, nhưng xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo cơ hội để chăm sóc hai con nhỏ,” người anh trai nói.
Admin
Nguồn: VnExpress