Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Kerr thông báo vào ngày 7/7 rằng, trận lũ quét kinh hoàng cuối tuần trước đã cướp đi sinh mạng của 84 người, trong đó có 56 người lớn và 28 trẻ em.
Đặc biệt nghiêm trọng, ít nhất 10 thành viên và một hướng dẫn viên của Camp Mystic, một khu trại hè nằm dọc theo sông Guadalupe, vẫn còn mất tích. Vào thời điểm thảm họa ập đến vào sáng ngày 4/7, Camp Mystic có khoảng 750 nữ sinh. Đau lòng hơn, 27 trong số 28 trẻ em thiệt mạng được xác nhận là đến từ trại hè này.

Ngoài hạt Kerr, các hạt lân cận cũng ghi nhận những thiệt hại đáng kể với ít nhất 20 người thiệt mạng và 13 người khác mất tích. Hạt Travis chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai, với 7 người chết và 10 người mất tích.
Trận lũ quét xảy ra vào ngày Quốc khánh 4/7, khi lượng mưa trút xuống Texas chỉ trong vài giờ tương đương lượng mưa của nhiều tháng. Đáng chú ý, phần lớn lượng mưa trút xuống vào ban đêm, khi mọi người còn đang ngủ. Dòng lũ dữ dội đã càn quét qua các trại hè dành cho học sinh nằm ven sông Guadalupe, gây ra những thiệt hại không thể bù đắp.
Tổng thống Donald Trump đã gọi trận lũ quét này là “một thảm kịch trăm năm có một và không ai có thể ngờ tới”. Ông đã ban bố tình trạng thảm họa quy mô lớn cho hạt Kerr để huy động nguồn lực liên bang hỗ trợ khu vực khắc phục hậu quả.
Theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump dự kiến sẽ đến thăm bang Texas vào ngày 11/7. Đồng thời, Nhà Trắng cũng lên án những chỉ trích cho rằng việc cắt giảm ngân sách cho các cơ quan thời tiết đã làm suy yếu hệ thống cảnh báo thiên tai.
Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karoline Leavitt, đã tuyên bố vào ngày 7/7 rằng: “Việc đổ lỗi cho Tổng thống Trump về những trận lũ lụt này là một lời dối trá độc ác, không giúp ích gì trong thời điểm cả nước đang đau buồn”. Bà Leavitt cũng nhấn mạnh rằng Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã “phát cảnh báo và đưa ra dự báo kịp thời, chính xác”.
Admin
Nguồn: VnExpress