Tư tưởng bạo lực ở trẻ: Làm gì để ngăn chặn hành vi dại dột?

Gần đây, tôi vô tình phát hiện cháu mình, một học sinh giỏi vừa đỗ cấp 3 với điểm số cao, đang phải đối mặt với những vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Cháu sống cùng mẹ và ông ngoại (bố tôi) từ sau khi chị gái tôi ly hôn lúc cháu còn nhỏ. Do đặc thù công việc, chị tôi thường xuyên phải đi công tác xa, khiến cháu thường xuyên ở nhà một mình.

Trong lúc vô tình đọc được nhật ký của cháu, cả trong vở học và điện thoại, tôi vô cùng lo lắng khi thấy những dòng chữ đầy tiêu cực. Cháu bày tỏ sự chán ghét mọi người, thích giao tiếp với trí tuệ nhân tạo (AI) hơn là với con người thật. Thậm chí, cháu còn có những suy nghĩ bạo lực như muốn đánh nhau, làm những việc dại dột, cảm thấy bản thân vô dụng và không được ai yêu thương. Đáng ngại hơn, tôi còn phát hiện những vết dao rọc giấy trong vở của cháu. Những dòng nhật ký này lặp đi lặp lại, cho thấy sự dằn vặt trong lòng cháu, dù bề ngoài cháu không hề thể hiện những cảm xúc đó.

Quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy cháu không có bạn bè thân thiết và thường xuyên chơi game một mình sau giờ học. Mặc dù chị tôi đã cố gắng tạo điều kiện cho cháu giao lưu, kết bạn thông qua các buổi gặp mặt chơi board game, cắm trại, nhưng dường như mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Tình hình này khiến tôi vô cùng lo lắng cho cả cháu và chị gái. Tôi thực sự băn khoăn không biết nên làm gì để giúp đỡ cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người. Liệu ai đó đã từng trải qua tình huống tương tự và có thể cho tôi biết cách giải quyết tốt nhất?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *