Trận đấu giữa Jannik Sinner và Grigor Dimitrov tại Wimbledon đã diễn ra đầy kịch tính và kết thúc một cách bất ngờ khi Dimitrov phải bỏ cuộc vì chấn thương. Sinner, dù gặp khó khăn do chấn thương khuỷu tay từ sớm, vẫn giành quyền vào tứ kết.
Ngay ở game đầu tiên, Sinner đã bị ngã và đau khuỷu tay, dẫn đến việc mất game giao bóng dù đã có lợi thế 40-40. Chấn thương này ảnh hưởng lớn đến cú giao bóng của tay vợt người Ý, khiến anh thua tiếp game giao bóng sau đó và thất bại 3-6 trong set đầu.

Trong khi Sinner phải vật lộn với cả thể chất lẫn chiến thuật, Dimitrov lại thể hiện phong độ cao với những cú giao bóng uy lực và các pha thuận tay chính xác. Set hai chứng kiến Dimitrov áp đảo với 7 cú ace và 16 winner, vươn lên dẫn 4-2 sau khi giành break từ game giao đầu của Sinner. Dù cả hai tay vợt đều mất thêm game giao bóng, Dimitrov vẫn giành chiến thắng 7-5, tiến gần hơn đến chiến thắng chung cuộc.
Tuy nhiên, bước ngoặt bất ngờ xảy đến ở game thứ tư của set ba. Sau một cú vô-lê thành công, Dimitrov ôm ngực đau đớn. Mặc dù vẫn cố gắng ghi điểm ace ở cú giao bóng tiếp theo và thắng game, tay vợt người Bulgaria đã gục ngã vì chấn thương cơ ngực phải. Dù được chăm sóc y tế, Dimitrov không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân trong nước mắt.
“Thật không may cho anh ấy, tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm hồi phục,” Sinner chia sẻ sau trận đấu. “Tôi không xem đây là một chiến thắng. Dimitrov đã phải đối mặt với chấn thương ở nhiều giải đấu lớn, điều đó thật đáng tiếc vì chúng ta không được chứng kiến hết tài năng của anh ấy. Tôi biết anh ấy là một trong những tay vợt chăm chỉ nhất trên tour.”
Đây là lần thứ năm liên tiếp Dimitrov phải bỏ cuộc giữa chừng tại một giải Grand Slam, một kỷ lục đáng buồn. Trước đó, anh cũng đã rút lui khỏi trận đấu vòng một tại Roland Garros do chấn thương đùi và Australian Open vì đau háng.
Với chiến thắng này, Sinner lần thứ tư liên tiếp góp mặt ở tứ kết Wimbledon, nơi anh sẽ đối đầu với Ben Shelton. Tuy nhiên, Sinner cũng cần phải chụp MRI để kiểm tra mức độ chấn thương của mình. “Có vẻ như không phải là một chấn thương nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu,” anh nói. “Tôi sẽ xem xét tình hình vào ngày mai, đặc biệt là cú giao bóng và thuận tay.”
Admin
Nguồn: VnExpress