Một vụ giải cứu ngoạn mục đã diễn ra trên sông băng Fee ở Thụy Sĩ vào ngày 4/7, theo thông báo từ lực lượng cứu nạn trực thăng Air Zermatt. Một người đàn ông trong khi đi bộ đường dài trên sông băng cùng chú chó Chihuahua của mình đã không may rơi xuống một khe sâu khoảng 8 mét. Chú chó nhỏ bé ở lại trên mặt băng, gần nơi chủ nhân gặp nạn.

Người đàn ông gặp nạn đã sử dụng bộ đàm mang theo để gọi cứu hộ. Tuy nhiên, việc xác định chính xác vị trí của nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Đại diện Air Zermatt cho biết địa hình sông băng rộng lớn khiến việc phát hiện ra miệng hố trở nên gần như bất khả thi.

Bước ngoặt xảy ra khi đội cứu hộ nhận thấy một chuyển động nhỏ trên bề mặt sông băng. Đó chính là chú chó Chihuahua, vẫn kiên trì đứng gần miệng hố nơi chủ nhân bị rơi xuống.
Air Zermatt nhấn mạnh: “Nhờ việc con chó không rời khỏi vị trí chủ nhân gặp nạn, lực lượng cứu hộ đã có thể xác định chính xác vị trí tai nạn. Các nhân viên cứu nạn đã sử dụng dây để tiếp cận và giải cứu nạn nhân. Hành động của chú chó Chihuahua đóng vai trò then chốt trong thành công của chiến dịch.” Chú chó trung thành đã theo dõi toàn bộ quá trình giải cứu chủ nhân của mình.
Từ lâu, chó St. Bernard đã nổi tiếng với khả năng cứu hộ trên núi, đặc biệt là ở khu vực dãy Alps thuộc Italy và Thụy Sĩ. Giống chó này được biết đến với sự kiên nhẫn, lòng trung thành và thường được sử dụng để tìm kiếm những người bị lạc hoặc gặp nạn trong các vụ lở tuyết.
Trong khi chó St. Bernard là một giống chó lớn, có thể nặng tới 100 kg, thì Chihuahua lại là giống chó nhỏ nhất thế giới, với cân nặng trung bình chỉ từ 1,5 đến 3 kg. Tuy nhiên, Chihuahua nổi tiếng với sự nhanh nhẹn và lòng trung thành tuyệt đối. Vụ giải cứu trên sông băng Fee vừa qua cho thấy rằng, trong một số tình huống, chó Chihuahua hoàn toàn có thể trở thành một “đối thủ” đáng gờm của chó St. Bernard trên dãy Alps.
Admin
Nguồn: VnExpress