Ở tuổi 25, tôi đang phải đối mặt với gánh nặng nợ nần chồng chất, lên đến 150 triệu đồng do kinh doanh thua lỗ và cá độ bóng đá vào cuối năm 2024.
Ban đầu, tôi chỉ kinh doanh nhỏ với việc mua đi bán lại đồ chơi. Sau đó, tôi quyết định nhập hàng từ Nhật Bản về bán, nhưng không may mắn, việc kinh doanh này đã khiến tôi lỗ khoảng 50 triệu đồng.
Để giải quyết nợ nần, tôi đã tìm đến cá độ bóng đá. Điều này chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại, tôi không có tài sản gì đáng giá, và với mức lương chỉ 10 triệu đồng mỗi tháng, việc trả nợ trở nên vô cùng khó khăn.
Tôi đã chia sẻ tình hình với gia đình và người yêu. Tuy nhiên, gia đình tôi không đủ khả năng để giúp tôi trả hết số nợ lớn này. Nợ nần bủa vây từ ngân hàng, bạn bè đến người thân, khiến tôi cảm thấy bế tắc.
Từ đầu năm đến nay, tôi phải đi làm xa nhà, xa người yêu để kiếm tiền trả nợ. Tôi vô cùng dằn vặt và hối hận vì đã không làm chủ được bản thân, để nợ nần phát sinh rồi còn sa vào con đường cá độ. Tôi cảm thấy mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác, một con người mà trước đây tôi từng rất ghét.
Admin
Nguồn: VnExpress