Những dòng tâm sự này em viết, mong anh sẽ đọc và cảm nhận bằng cả trái tim. Để diễn tả hết những tâm tư, tình cảm chất chứa trong lòng, đôi khi ngôn từ trở nên vụng về, rời rạc. Em chỉ mong anh thấu hiểu tấm chân tình này.
Sau những ngày dài một mình, em đã tự chữa lành những vết thương, hoàn thiện bản thân và giờ đây, em sẵn sàng mở lòng để tìm kiếm anh. Em năm nay 33 tuổi, đã đi qua những sóng gió của cuộc đời. Em từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, từng có lúc chối bỏ thực tại vì những ngại ngần, tự ti, chỉ mong giữ được bình yên cho riêng mình. Mang trong mình khát vọng của tuổi trẻ, em luôn ước mơ trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân và tin rằng mọi nỗ lực, chờ đợi đều xứng đáng.
Để anh có thể hình dung rõ hơn về em, em xin phép được chia sẻ một vài điều. Hy vọng nếu có duyên, anh sẽ không bỏ lỡ em.
Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuần nông, gia đình không giàu có nhưng tràn đầy tình yêu thương. Được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, em là người ấm áp, chu đáo và chân thành. Lớn lên từ đồng ruộng, em chăm chỉ, không ngại khó, luôn cố gắng giúp đỡ bố mẹ trong mọi công việc.
Về tính cách, em là người vui vẻ, hài hước. Em không tự nhận mình thông minh, nhưng em dí dỏm và tin rằng khi ở bên em, anh sẽ luôn cảm thấy vui vẻ bởi tính cách này.
Em ưa thích lối sống tối giản, càng đơn giản càng tốt, nhưng không có nghĩa là xuề xòa hay lạc hậu. Với em, mọi thứ vừa đủ là đủ đầy. Em luôn tự nhắc nhở mình phải sống chân thật, chân thật với cảm xúc, với hiện tại và với những người xung quanh. Lời nói ngọt ngào có thể dễ nghe, nhưng sự chân thật mới bền lâu.
Về học vấn, em đã tốt nghiệp thạc sĩ từ nhiều năm trước, tự tin có thể cùng anh thảo luận nhiều vấn đề trong cuộc sống.
Công việc của em đã trải qua vài lần thay đổi. Sau những năm tháng nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, hiện tại em đã có một vị trí vững chắc với thu nhập ổn định, đủ để trang trải cuộc sống và nuôi con. Em có một bé trai 8 tuổi, những năm qua hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Đến giờ, khi con trai đã lớn hơn, em cảm thấy mình đã sẵn sàng để tìm kiếm một người bạn đồng hành.
Em có ý thức chăm sóc sức khỏe từ khi còn là sinh viên, chăm chỉ luyện tập thể thao, thích đọc sách và không ngừng học hỏi mỗi ngày. Em không muốn mình bị tụt hậu.
Về ngoại hình, em có chiều cao khá, gương mặt sáng và được mọi người nhận xét là xinh xắn, hiền hậu. Em là người khá kín đáo, ít chia sẻ chuyện riêng tư, chỉ nói những điều cần thiết, hiệu quả và tích cực. Em tin vào câu nói “tâm sinh tướng”, nên luôn giữ cho mình một tâm thái tốt để có một gương mặt rạng rỡ.
Về người bạn đời, em coi trọng sự phù hợp. Em mong muốn anh là người tử tế, có đạo đức và học thức. Bản thân em là người chân thành và chung thủy, nên em cũng mong tìm được một người tương tự để cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Em nghiêm túc trong chuyện tình cảm, và em tin anh cũng vậy. Nếu không chắc chắn, anh sẽ không tìm đến em.
Vậy là em xin kết thúc lá thư này. Em đã sẵn sàng để kết nối với anh.
(Thông tin liên hệ: Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529 để được hỗ trợ.)
Admin
Nguồn: VnExpress